LS.TH không lấy được 3 điểm trước V.NB. Dễ hiểu được sự thất vọng của họ bởi điều ấy đồng nghĩa với tấm vé play-off đang rất gần họ. Đội bóng xứ Thanh đã không thể tận dụng hết những lợi thế của mình, trong khi các đối thủ của họ lại làm được. Bất kể SHB.ĐN hay CS.ĐT đều được đánh giá “trên cơ”, nhưng ĐT.LA, HAGL cùng thắng như dự đoán. Ở Vinh, SLNA cũng nhẹ nhàng bỏ túi 1 điểm trước HN T&T. Điều ấy, đã khiến LS.TH đã bị bỏ lại và trở thành kẻ thất thế nhất trong cuộc chạy trốn suất play-off.
Về lý, LS.TH vẫn còn khả năng lật ngược thế cờ. Khoảng cách thực không quá lớn, chỉ lần lượt là 2 và 3 điểm với nhóm 4-5 đội phía trên. Chỉ cần có được 1 trận thắng, vị trí nóng bỏng này sẽ lại được đẩy cho kẻ khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, LS.TH sẽ lấy điểm ở đâu và bằng cách nào bởi nhìn vào thực tế, bản thân họ cũng hiểu chặng đường phía trước sẽ không dễ vượt qua.
Chiếc vé play-off dường như đã thuộc về LS.TH - Ảnh: Phan Tùng
Trong số 4 trận còn lại, LS.TH sẽ chỉ còn đúng 1 lần được chơi trên sân nhà. Nhưng đấy lại là trận rất khó bởi đối thủ sẽ là SHB.ĐN. Trong khi đó, ngoại trừ chuyến làm khách của M.NĐ còn dễ tính, 2 đối thủ còn lại đều rất “xương”. Giữa tuần này, LS.TH sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng cùng rất nhiều may mắn bởi đối thủ là HN T&T. Xa hơn, thánh địa Cao Lãnh của CS.ĐT cũng đang chờ đợi.
Nhìn vào lịch thi đấu như thế, dễ thấy Đội bóng xứ Thanh xem như… “đi rồi”, nếu nói như các CĐV Thanh Hóa. Xét cả về thế và lực, họ chỉ còn mong đợi được 3 điểm trước M.NĐ. Ở những trận còn lại, thầy trò HLV Vũ Trường Giang chỉ có thể vừa đá vừa cầu mong từng điểm một. Việc bị N.SG qua mặt không đáng lo. Nhưng để vươn lên bám đuổi nhóm trên thực sự là một thử thách quá lớn cho Đội bóng xứ Thanh. Việc ĐT.LA bất ngờ đè bẹp SHB.ĐN, hay HAGL thắng CS.ĐT cho thấy LS.TH đang yếu thế đến mức nào trong giai đoạn nước rút của cuộc đua V.League khắc nghiệt. Họ không như người khác, có thể có cửa mà tính toán. Giờ đây, khi mà M.NĐ đều đã “xong”, N.SG cũng khó thoát khỏi số phận, thì người ra đang rất muốn chốt lại suất play-off. Và LS.TH đã bị điểm mặt sau từng vòng đấu!
Một yếu tố quan trọng nữa, chính là thái độ của bản thân đội bóng. Nếu các đội chơi sòng phẳng, mà LS.TH giữ được lửa như trận hòa với V.NB vừa qua, thì hy vọng vẫn còn.
Điều người ta trông đợi từ thầy trò HLV Vũ Trường Giang là chất lửa hừng hực kia sẽ còn duy trì được bao lâu trong 4 “nốt nhạc” còn lại? Cơ hội và những điều bất ngờ vẫn còn với LS.TH nếu họ vẫn tự tin và không ngừng hy vọng. Tất nhiên, cánh cửa hẹp sẽ đóng sập nếu, những tư tưởng chán chường xuất hiện!