>>Một bệnh nhân bị bệnh Hemophilia rất cần được giúp đỡ
Hai năm nay, ở bên hông của anh Tĩnh xuất hiện một khối u. Càng ngày, khối u càng phát triển, căng mọng và to như quả bưởi. Khối u đã ăn vào một phần xương chậu, thường xuyên bị vỡ và chaảý máu. Giữa tháng 3/2010, gia đình anh Tĩnh đã mang "sổ đỏ" ngôi nhà-tài sản cuối cùng để thế chấp vay ngân hàng được 120 triệu đồng nộp viện phí phẫu thuật cho anh Tĩnh.
Nhưng ca phẫu thuật chỉ bóc tách được đầu khối u. Ba tháng sau khi phẫu thuật, khối u này còn to hơn và căng mọng hơn trước, thường xuyên chảy máu khiến cơ thể anh đau đớn, xương chậu gần như bị mủn và phá hủy hoàn toàn. Sức khỏe của anh Tĩnh càng rơi vào bế tắc hơn khi gần đây anh lại được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận. Theo các bác sĩ ở Khoa điều trị bệnh Hemophilia, Viện Huyết học và Truyền máu TW, cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2010, Viện tiếp tục phẫu thuật khối u đợt 2 cho anh Tĩnh.
Ngày 23/7, đại diện Báo CAND đã trao 1,2 triệu đồng số tiền đã quyên góp được cho ông Mai Văn Bờ bố anh Tĩnh. Ông Bờ xúc động cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, phóng viên Báo CAND; cảm ơn bạn đọc của Báo đã chia sẻ khó khăn, giúp đỡ cháu Tĩnh trong cơn bệnh nặng.
Báo CAND rất mong các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa hãy tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ anh Tĩnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39420595