Trong khu rừng tràm với đầm lầy chằng chịt thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP HCM), hằng đêm có một nhóm người sinh hoạt bí ẩn như thời “lục lâm thảo khấu”…
Một đêm đầu tháng 7, tại khu vực vắng người qua lại ở vùng giáp ranh quận Tân Bình và Tân Phú, khi một cặp nam nữ đang ôm chặt lấy nhau quấn quýt thì bất ngờ có hai kẻ che gần kín mặt xông vào. Ríu lưỡi chưa kịp kêu lên một tiếng, dưỡi dao sắc lạnh của hai tên cướp đã kề ngay cổ, cặp tình nhân đành lặng lẽ giao toàn bộ tài sản của mình như xe máy, điện thoại và ví tiền của mình cho kẻ cướp để bảo toàn tính mạng.
Tuy nhiên lần này không may cho bọn cướp, khi chúng vừa nhấn ga định “chuồn” thì cặp tình nhân đã hét lên, gặp ngay cảnh sát đi tuần, hai tên cướp đã bị bắt giữ, khám xét trong người hai tên “lục lâm”, cảnh sát thu giữ hai con dao sắc lạnh. Lần theo tung tích, một nhóm trinh sát sau đó đã đột nhập sào huyệt băng này…
Khu đầm lầy sâu hun hút dưới rừng tràm, trong những căn chòi bỏ hoang, vương vãi dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như nồi niêu, chăn chiếu… 9 tên cướp không thể nào chống đỡ, đã bị trinh sát còng tay kéo về đồn.
Chiều 7/7, tại Công an quận Tân Phú, TP HCM, các thành viên băng cướp mặt còn “búng ra sữa” cúi đầu khai nhận đã liên tục gây ra nhiều vụ cướp táo tợn trong thời gian gần đây. Những tên cướp nhí, tuổi chỉ mới từ 16 đến chưa đầy 20, đều ngụ tại địa bàn, sau một thời gian rời khỏi gia đình sống lang thang thì tụ tập thành băng đảng.
Trong nhóm, có cả một số thành viên nữ, cũng độ tuổi trăng tròn.
Cẩm Trang
