Ông Phát buồn lòng bởi vì điều ông căn dặn rất kỹ “không được khinh thường đối thủ” nhưng các học trò của ông đã bất tuân thượng lệnh khiến hàng thủ phạm sai lầm dẫn đến bàn thua không đáng có từ chấm 11 mét.
Các cầu thủ nữ Việt Nam trong trận vùi dập Kyrgyzstan 10-1. Ảnh: XUÂN HUY
Sự chểnh mảng bắt nguồn từ việc đối thủ quá yếu, không gây được chút khó dễ dù rất nhỏ cho các tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải liên đới trách nhiệm với HLV họ Trần, bởi chính ông chứ không ai khác đã “bơm” tư tưởng “bách chiến bách thắng” vào tinh thần các tuyển thủ khi tuyên bố chắc thắng dù chưa đụng trận. Vậy mới nói, đôi khi liệu pháp tinh thần trước trận đấu dù rất cần thiết nhiều khi cũng bị tác dụng ngược!
Xét về tính cạnh tranh tại vòng loại châu Á, cả Hong Kong lẫn Kyrgyzstan chưa xứng tầm là đối thủ của Việt Nam. Một đội tuyển với toàn những cô sinh viên đá bóng nên thật dễ hiểu. Nhưng tai hại là tư tưởng chưa đá đã nghĩ mình đã về đích trong bảng nhẹ. Đấy là điều cực kỳ sai lầm bởi lộ trình HLV Trần Vân Phát đang vạch ra cho bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là vòng loại châu Á.
Nỗi lo không đến từ đôi chân mà từ những cái đầu với tư tưởng thỏa mãn ở sân chơi này mà quên đi những sân chơi quan trọng sắp tới, trong đó có cả SEA Games 25 rất gần.