Bạn trai chưa thực sự yêu Khánh

Xem tin gốc 

VnExpress - 42 tháng trước 4 lượt xem

Nếu anh ấy thật sự yêu Khánh thì điều đó không phải là một trở ngại quá lớn để dẫn đến hành động như vậy. Nếu trong anh ấy là tình yêu thật sự và trong anh có một sự tự tin cần thiết thì tôi tin anh sẽ hành động khác. Có thể anh ấy sẽ nỗ lực để sau một thời gian nữa tự tin trước Khánh. (Phuc Hong)

From: Phuc Hong

Sent: Tuesday, February 24, 2009 9:06 PM

Subject: Tâm sự cùng Khánh!

Chào Khánh!

Trước hết tôi chia buồn cùng Khánh. Sẽ là buồn vô cùng, nhưng tôi tin Khánh sẽ sớm vượt qua nếu điều tốt đẹp không quay trở lại.

Những người con gái như Khánh khi yêu ai chắc là yêu và tin tuyệt đối nên tôi rất thông cảm với nỗi buồn của Khánh hiện nay.

Khánh nói hai người đã rất yêu nhau, nhưng sự kiểm chứng vừa qua không nói lên điều đó, có chăng chỉ là từ Khánh mà thôi! Nếu anh ấy thật sự yêu Khánh thì điều đó không phải là một trở ngại quá lớn để dẫn đến hành động như vậy.

Nếu trong anh ấy là tình yêu thật sự và trong anh có một sự tự tin cần thiết thì tôi tin anh sẽ hành động khác. Có thể anh ấy sẽ nỗ lực để sau một thời gian nữa tự tin trước Khánh bằng công việc mới, thu nhập cải thiện hoặc là tri thức vững vàng hơn, nhưng anh ấy đã không làm như vậy?

Tôi nghĩ Khánh nên nghi ngờ anh ấy một chút và tỉnh táo phân tích sự việc. Có thể anh đã có tình cảm với người con gái khác (có thể là người bạn cũ hay là người mà anh tìm hiểu trong thời gian quen Khánh…).

Tôi nghĩ Khánh nên gọi cho anh ta một lần nữa, nếu không được thì có thể nhắn tin hoặc gửi email để nói rõ tình cảm của mình. Tôi tin nếu anh ta thật sự yêu Khánh thì sẽ quay trở lại để hai người viết tiếp mối tình tuyệt đẹp đó.

Ngược lại Khánh nên xem đó là một kỷ niệm. Một người trong sáng, chân thành, nghị lực… như Khánh là mơ ước hạnh phúc của bao chàng trai thời nay đấy.

Chúc Khánh sớm tìm được hạnh phúc của mình!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang