From: Tran Ngoc
Sent: Thursday, August 26, 2010 11:25 PM
Trước tiên tôi rất khâm phục tình yêu lâu bền và sâu sắc của hai người. Có thể nói là một trong những mối tình lâu mà tôi từng biết. Tôi cũng như nhiều ý kiến khác cũng có suy nghĩ rằng người yêu chị Lan đã chịu đựng trong một thời gian quá lâu.
8 năm là một khoảng thời gian có thể nói là tương đối dài để 2 người có thể tìm hiểu và trải qua nhiều khó khăn để dành tình cảm cho nhau. Nhưng 8 năm cũng chưa làm chị có cái nhìn khác hơn về những mong muốn thầm kín của người đàn ông chị yêu.
Có người cho rằng "Ai cũng vậy thôi, khi chưa đạt được thì làm mọi cách để đạt được, còn khi đã xong rồi, thỏa mãn rồi, người ta sẽ lại đi tìm cái mới hơn". Tôi nghĩ rằng nếu đơn giản chỉ là người đàn ông muốn thì có gì mà họ không thể làm được không phải bằng cách này thì cũng cách khác. Nếu đơn giản chỉ là việc anh ta muốn có được chị thì anh ta cũng không cần phải đợi đến 8 năm để có được sự đồng ý của chị nếu không phải yêu thương và tôn trọng chị như vậy. Điều đó chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông đáng trân trọng.
Và với điều kiện hoàn cảnh như hiện nay thì một người đàn ông muốn tìm thú vui có khó khăn gì mà phải tốn nhiều thời gian và công sức? Nếu như một số người đàn ông có những ý kiến tiêu cực về vấn đề này thì tôi cũng không thể hiểu là họ nghĩ cái gì? Bản thân họ tôi dám chắc không mấy người làm được như người yêu chị trừ khi là rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như hai người ở quá xa nhau mà thôi.
Tôi nghĩ rằng việc anh ấy đòi hỏi chị cũng là một điều hết sức bình thường bởi vì hai anh chị đều đã phát triển và có thể nhận thức đầy đủ về tâm sinh lý. Tôi cũng đồng tình với ý kiến cho rằng hai anh chị không thực sự hòa hợp về mặt tinh thần dẫn đến không hòa hợp trong đời sống sinh hoạt tình dục. Vậy nên tôi nghĩ chị nên suy nghĩ lại về tình cảm của hai người và nói cho anh ấy về suy nghĩ của chị. Nếu có thể tiếp tục hay không cũng sẽ không làm nhau mệt mỏi và áp lực. Tôi cũng chúc chị sớm tìm được hạnh phúc.