[Bản tin SS501]: Phù! Cuối cùng 5 chàng cũng về nhà vẹn nguyên

Xem tin gốc 

HHT - 37 tháng trước 763 lượt xem

[Ban tin SS501]: Phu! Cuoi cung 5 chang cung ve nha ven nguyen

(HHT_Online) Các chàng đã “chịu” về nhau sau đúng một tuần hết qua Đài Loan lại sang Hồng Kông làm loạn >”<

SS501 đi đâu cũng gặp fans cuồng

Vì café, "thiếu gia" Jun Pyo bị bóng rớt trúng đầu

SS501 "khao" fans màn nhảy nhót đã mắt

SS501 làm náo loạn sân bay xứ Đài

"Sao Băng" (BOF) tập 2: "Cỏ Dại" tuyên chiến, "Xoăn" ngơ ngẩn lên mây

Các chàng "sát thủ" nhà SS501 tung MV 20 phút nóng hổi

Kim Hyun Joong vừa trở lại đã gây náo động sân khấu

Sau cuộc vây khốn làm tắc nghẽn sân bay Hồng Kông đêm 29/6 vừa qua, SS501 đã có buổi “đáp lễ” khán giả Hồng Kông bằng một buổi biểu diễn, giao lưu gặp gỡ fans đầy thân thiện và hoành tráng vào hôm 1/7 vừa qua.

Không chỉ tiếp tục “khao” fans những màn nhảy nhót nóng bỏng, các chàng còn có phần giao lưu khá dí dỏm với người hâm mộ. Mà các chàng có độ “tự sướng” hơi cao đấy nhé, hết Hyung Jun khen nức nở Hyun Joong đẹp trai nam tính, lại đến chàng Jung Min tự hảo vì chàng Kyu Jung thật thà, chân chất.

Không những thế, các chàng còn tiện thể “vạch áo cho người xem lưng” nữa cơ. Hehe, tội nghiệp chàng nhóm trưởng Hyun Joong bị “các em” bật mí với các fans rằng chàng chỉ toàn thích mặc… đồ lót khi tắm trong phòng tắm công cộng mà thôi >”

Còn Hyun Joon thì “bán đứng” cậu bạn hotboy Jung Min bằng bí mật chàng này rất khoái đi những chiếc tất ngắn kỳ quái. Lập tức, để chứng minh mình “ứ có thế”, Jung Min đã chẳng ngại ngần rút tất ra… cho fans nhìn. Haiz!

Trong suốt tiếng rưỡi của buổi giao lưu này, SS501 đã trình bày những “hit” đình đám của mình gồm “Because I’m Stupid”, “A song calling for you”… Ngoài ra các anh ý còn tự giới thiệu bản thân, thổ lộ với các fan “Chúng tôi yêu các bạn” bằng tiếng Quảng Đông cùng màn solo khoe tài riêng nữa chứ.

Màn giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung của các chàng

Nhóm trưởng Kim Hyun Joong thì hát tới tận 6 bài, ngoài ra lại còn trình diễn ngón guitar điêu luyện đã từng được anh ý thể hiện trong “Kkotboda Namja” (Hehe, nghe lại phải không, “Kkotboda Namja” chính là tên tiếng Hàn của “Boys Over Flowers”)

Kyu Jung thì tặng các fans một ca khúc solo mới toe, Young Saeng lại làm nóng sân khấu bằng việc hát lại “Gee” của SNSD. Jung Min thì hút hồn các nàng bởi giọng Quảng Đông ngọt ngào khi chàng cất lời khen các nàng thật xinh đẹp. Trong khi Hyung Joon thì lại luôn hớn hở như một cậu bé khiến các fans chỉ nhìn thôi cũng đã muốn cuồng rồi. Nhất là khi một số fans may mắn được các chàng tặng hoa hồng với cùng chụp ảnh nữa chứ.

Trong thời gian SS501 ngụ lại ở Hồng Kông, các chàng được fans nơi đây chăm sóc kỹ lắm nhé. Hết vây sân bay, các nàng còn vây cả nhà hàng nữa đấy. Chẳng là ngay trong đêm đầu tiên đến Hồng Kông, ba chàng Jung Minh, Young Saeng với Kyu Jung đã đánh lẻ tới một nhà hàng Hàn Quốc ăn đêm (chắc nhớ mòn ăn quê nhà đây mà :D).

Thế là trong suốt thời gian các chàng “trú” trong nhà hàng, phải có đến 60 fans không ngại đêm hôm chờ đến tận 12h đêm để được ngắm thần tượng. Còn trong buổi biểu diễn giao lưu hôm 1/7, dù phải tới 45’ nữa mới bắt đầu nhưng các bạn ý đã đến đông nghịt, chật kín từ sớm luôn.

Nhân tiện buổi biểu diễn tại Hồng Kông, SS501 không quên quảng bá về tour diễn vòng quanh Châu Á sắp tới của mình, các chàng sẽ lại ghé thăm Hồng Kông khoảng giữa tháng 11, tháng 12 năm nay, sau đó sẽ là Bắc Kinh và Thượng Hải.

Ngoài ra năm chàng “sát thủ” còn bày tỏ nối buồn sâu sắc khi nghe về sự ra đi của huyền thoại Michael Jackson, người từng khiến các chàng SS501 xao lòng bởi những ca khúc bất hủ ngay từ khi còn bé

SS501 cũng mong muốn được hợp tác với John Woo và Jacky Chan Thành Long trong thời gian tới, và theo họ thì biết đâu những đạo diễn lẫy lừng này có thể đánh thức được “những tài năng thiên bẩm còn đang ngủ vùi” của họ. Hehe, các chàng thật (quá) tự tin :D

Kết thúc 7 ngày làm loạn từ Đài Loan đến Hồng Kông, 1h10 chiều qua SS501 đã bye bye các fans Hồng Kông của mình để về nhà. Tiễn các chàng cũng có đến hơn 300 fans nhưng may mắn là đã không xảy ra bất cứ vụ vây hãm nào nhờ lực lượng vệ sĩ đã được tăng cường thêm, với các chàng được đi lối riêng để tránh gây ách tắc như lần trước.

Các fans tiễn 5 chàng về nước

Được biết, ngày mai (4/7), SS501 sẽ có buổi ký tặng tại cửa hàng của thương hiệu thời trang Pháp Le Coq Sportif. Và chính vì phi vụ này mà ngày mai nhà BOF đổ bộ xuống Quảng Châu (Trung Quốc) sẽ thiếu mất Ji Hoon “sunbae”.

Còn theo thông tin mới nhất từ DSP Entertaiment thì công ty này lại thêm một lần nữa “cáo lỗi” với các fans của SS501 khi để chúng mình ngóng dài cổ SS501 collecttion album đến tận 6/7 sắp tới mới chịu tung ra.

Hix, hết lùi “tung” phần 2 của MV 20 phút đến giữa tháng 7, nay lại lùi album, thế chả biết album mới toe hát chung của 5 chàng sắp ra mắt có nguy cơ bị lùi không nhỉ :-ss.

If you cannot - Jung Min

Hey G - Kim Hyun Joon

I won't be a coward

Tuy nhiên để đáp lại chờ mong từ các fans, ngày hôm qua DSP Entertaiment cũng quyết định tung ra những bài hát mới toe trong SS501 collection album. Thôi thì các fans của SS501 chịu khó nghe tạm trong lúc chờ album ra đủ vậy =.=.

Rei

SS501 đi đâu cũng gặp fans cuồng

Vì café, "thiếu gia" Jun Pyo bị bóng rớt trúng đầu

SS501 "khao" fans màn nhảy nhót đã mắt

SS501 làm náo loạn sân bay xứ Đài

"Sao Băng" (BOF) tập 2: "Cỏ Dại" tuyên chiến, "Xoăn" ngơ ngẩn lên mây

Các chàng "sát thủ" nhà SS501 tung MV 20 phút nóng hổi

Kim Hyun Joong vừa trở lại đã gây náo động sân khấu

Sau cuộc vây khốn làm tắc nghẽn sân bay Hồng Kông đêm 29/6 vừa qua, SS501 đã có buổi “đáp lễ” khán giả Hồng Kông bằng một buổi biểu diễn, giao lưu gặp gỡ fans đầy thân thiện và hoành tráng vào hôm 1/7 vừa qua.

Không chỉ tiếp tục “khao” fans những màn nhảy nhót nóng bỏng, các chàng còn có phần giao lưu khá dí dỏm với người hâm mộ. Mà các chàng có độ “tự sướng” hơi cao đấy nhé, hết Hyung Jun khen nức nở Hyun Joong đẹp trai nam tính, lại đến chàng Jung Min tự hảo vì chàng Kyu Jung thật thà, chân chất.

Không những thế, các chàng còn tiện thể “vạch áo cho người xem lưng” nữa cơ. Hehe, tội nghiệp chàng nhóm trưởng Hyun Joong bị “các em” bật mí với các fans rằng chàng chỉ toàn thích mặc… đồ lót khi tắm trong phòng tắm công cộng mà thôi >”

Còn Hyun Joon thì “bán đứng” cậu bạn hotboy Jung Min bằng bí mật chàng này rất khoái đi những chiếc tất ngắn kỳ quái. Lập tức, để chứng minh mình “ứ có thế”, Jung Min đã chẳng ngại ngần rút tất ra… cho fans nhìn. Haiz!

Trong suốt tiếng rưỡi của buổi giao lưu này, SS501 đã trình bày những “hit” đình đám của mình gồm “Because I’m Stupid”, “A song calling for you”… Ngoài ra các anh ý còn tự giới thiệu bản thân, thổ lộ với các fan “Chúng tôi yêu các bạn” bằng tiếng Quảng Đông cùng màn solo khoe tài riêng nữa chứ.

Màn giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung của các chàng

Nhóm trưởng Kim Hyun Joong thì hát tới tận 6 bài, ngoài ra lại còn trình diễn ngón guitar điêu luyện đã từng được anh ý thể hiện trong “Kkotboda Namja” (Hehe, nghe lại phải không, “Kkotboda Namja” chính là tên tiếng Hàn của “Boys Over Flowers”)

Kyu Jung thì tặng các fans một ca khúc solo mới toe, Young Saeng lại làm nóng sân khấu bằng việc hát lại “Gee” của SNSD. Jung Min thì hút hồn các nàng bởi giọng Quảng Đông ngọt ngào khi chàng cất lời khen các nàng thật xinh đẹp. Trong khi Hyung Joon thì lại luôn hớn hở như một cậu bé khiến các fans chỉ nhìn thôi cũng đã muốn cuồng rồi. Nhất là khi một số fans may mắn được các chàng tặng hoa hồng với cùng chụp ảnh nữa chứ.

Trong thời gian SS501 ngụ lại ở Hồng Kông, các chàng được fans nơi đây chăm sóc kỹ lắm nhé. Hết vây sân bay, các nàng còn vây cả nhà hàng nữa đấy. Chẳng là ngay trong đêm đầu tiên đến Hồng Kông, ba chàng Jung Minh, Young Saeng với Kyu Jung đã đánh lẻ tới một nhà hàng Hàn Quốc ăn đêm (chắc nhớ mòn ăn quê nhà đây mà :D).

Thế là trong suốt thời gian các chàng “trú” trong nhà hàng, phải có đến 60 fans không ngại đêm hôm chờ đến tận 12h đêm để được ngắm thần tượng. Còn trong buổi biểu diễn giao lưu hôm 1/7, dù phải tới 45’ nữa mới bắt đầu nhưng các bạn ý đã đến đông nghịt, chật kín từ sớm luôn.

Nhân tiện buổi biểu diễn tại Hồng Kông, SS501 không quên quảng bá về tour diễn vòng quanh Châu Á sắp tới của mình, các chàng sẽ lại ghé thăm Hồng Kông khoảng giữa tháng 11, tháng 12 năm nay, sau đó sẽ là Bắc Kinh và Thượng Hải.

Ngoài ra năm chàng “sát thủ” còn bày tỏ nối buồn sâu sắc khi nghe về sự ra đi của huyền thoại Michael Jackson, người từng khiến các chàng SS501 xao lòng bởi những ca khúc bất hủ ngay từ khi còn bé

SS501 cũng mong muốn được hợp tác với John Woo và Jacky Chan Thành Long trong thời gian tới, và theo họ thì biết đâu những đạo diễn lẫy lừng này có thể đánh thức được “những tài năng thiên bẩm còn đang ngủ vùi” của họ. Hehe, các chàng thật (quá) tự tin :D

Kết thúc 7 ngày làm loạn từ Đài Loan đến Hồng Kông, 1h10 chiều qua SS501 đã bye bye các fans Hồng Kông của mình để về nhà. Tiễn các chàng cũng có đến hơn 300 fans nhưng may mắn là đã không xảy ra bất cứ vụ vây hãm nào nhờ lực lượng vệ sĩ đã được tăng cường thêm, với các chàng được đi lối riêng để tránh gây ách tắc như lần trước.

Các fans tiễn 5 chàng về nước

Được biết, ngày mai (4/7), SS501 sẽ có buổi ký tặng tại cửa hàng của thương hiệu thời trang Pháp Le Coq Sportif. Và chính vì phi vụ này mà ngày mai nhà BOF đổ bộ xuống Quảng Châu (Trung Quốc) sẽ thiếu mất Ji Hoon “sunbae”.

Còn theo thông tin mới nhất từ DSP Entertaiment thì công ty này lại thêm một lần nữa “cáo lỗi” với các fans của SS501 khi để chúng mình ngóng dài cổ SS501 collecttion album đến tận 6/7 sắp tới mới chịu tung ra.

Hix, hết lùi “tung” phần 2 của MV 20 phút đến giữa tháng 7, nay lại lùi album, thế chả biết album mới toe hát chung của 5 chàng sắp ra mắt có nguy cơ bị lùi không nhỉ :-ss.

If you cannot - Jung Min

Hey G - Kim Hyun Joon

I won't be a coward

Tuy nhiên để đáp lại chờ mong từ các fans, ngày hôm qua DSP Entertaiment cũng quyết định tung ra những bài hát mới toe trong SS501 collection album. Thôi thì các fans của SS501 chịu khó nghe tạm trong lúc chờ album ra đủ vậy =.=.

Rei

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tên người
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang