Bản quyền bóng đá đầu tiên giá... 1 đồng

Xem tin gốc 

Lao Động - 5 tháng trước 78 lượt xem

Đó là số tiền bản quyền ông Đặng Quang Dương khi là Trưởng đoàn bóng đá CA TPHCM đã “bán” cho Đài PTTH Đồng Nai trong trận CA TPHCM dự Cúp C2 năm 1995 với một đội bóng Ấn Độ.

Gọi là bản quyền cho sang, nhưng thực chất là việc tranh luận về cái mà CLB đang sở hữu và cái mà các nhà đài hay lấy lý do giải diễn ra ở địa phương để truyền hình để phục vụ nhân dân.

Trận đấu lẽ ra thi đấu trên sân Thống Nhất, nhưng ông Dương vì muốn các nhà đài phải sòng phẳng, bởi họ thường phát trận đấu có rất nhiều quảng cáo và kiếm được lợi nhuận cao, nhưng không xin phép đội bóng, mà lại lấy lý do phục vụ nhân dân. Ông Dương đã làm căng bằng cách cấm không cho truyền hình vào sân, nhưng truyền hình địa phương xin được công văn của UBND tỉnh cho phép vào sân. Quyết không thua, ông Dương liên hệ với sân Đồng Nai để “bán” bản quyền trận đấu ấy với giá... 1 đồng cho đài Đồng Nai.

Sau sự kiện đó, ông Dương phấn khởi khoe: “Tôi là người đầu tiên bán được bản quyền truyền hình bóng đá và xóa được “lệ làng” là trận đấu của mình, nhưng phải trả tiền cho truyền hình để được phát trên đài. Thật là vô lý khi các đài không bỏ gì cả, lại dùng trận đấu của mình để kiếm quảng cáo và kinh doanh, trong khi mình lại phải trả thêm tiền cho họ...”.

Từ đó đến nay, bản quyền bóng đá VN được chú ý hơn và sau này thì nó trở thành “con bò sữa”. Chỉ có điều là việc “vắt sữa” nhiều khi vẫn còn rất vô tội vạ, chưa đúng với giá trị và tiềm năng thật của bóng đá.

Nguyễn Nguyên


Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tổ chức
Tên người
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang