(LĐ) - Tư xem ôm càm ràm:
- Hôm nào ngồi quán cà phê về cũng phải tốn thêm tiền massage.
- Huyên thuyên quá nên trẹo quai hàm à?
- Không, sái cổ. Đó, nãy giờ ngồi có bao lâu đâu mà phải lắc đầu từ chối lời mời mua vé số bao nhiêu lần rồi. Già, trẻ, bé lớn... đủ cả, không hiểu tại sao lực lượng bán vé số ngày cứ một hùng hậu?
- Không cần vốn, không cần tay nghề... chỉ chịu khó lặn lội là có thể kiếm sống.
Tư xe ôm trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ừa, nếu không có cái nghề bán niềm hy vọng này thì đội quân thất nghiệp của xứ mình còn tăng cao tới cỡ nào. Nhưng thấy họ thật tội nghiệp, trai tráng thì không nói làm gì, đàng này có cả trẻ con, cụ già, người tàn tật... tràn ra đường bán vé số, có mặt trên khắp hang cùng, ngõ cụt.
Bởi vậy, nói mua vé số là mua niềm hy vọng, thật ra là sự chia sẻ niềm thương cảm. Cứ thấy đứa bé 7, 8 tuổi mặt mày nhem nhuốc cầm xấp vé số chạy xấp chạy ngữa trước giờ xổ số, hay một phụ nữ vác đứa con còn đỏ hỏn trên vai chìa tờ vé số ra mời mọc thì không thể chịu nổi... Đi đâu cũng thấy, cũng gặp cũng cảnh đời ấy thì bộ mặt thành phố văn minh sẽ như thế nào?
- Chẳng lẽ vì cái sự văn minh ấy mà cấm hành nghề bán vé số?
Lắc đầu nguầy nguậy, Tư xe ôm kêu lên:
- Vậy thì giết chết nguồn thu khổng lồ cho ngân sách từ hoạt động xổ số kiến thiết. Không được, không thể cấm, nhưng...
- Nhưng nhị gì... xổ số là để kiến thiết nước nhà mà. Bao nhiêu công trình công cộng, phúc lợi mọc lên đó có không ít mồ hôi của người bán vé số, đó cũng là một loại công nghệ không khói.
Cháu tui ở Malaysia về nói, bên kia cũng có bán vé số dạo, nhưng họ là những người trưởng thành, ăn mặc tề chỉnh, có đeo bảng tên, mã số... Chứng tỏ rằng, kênh phân phối được quan tâm, chăm sóc. Còn người bán vé số ở xứ mình như là một đội quân hỗn tạp, nhếch nhác và có quá nhiều trẻ em, chưa thành niên và người già gần đất xa trời... Sử dụng lao động như vậy là sai luật, là trái đạo lý.
Người ta nói nhiều về những công trình đồ sộ, nguy nga từ nguồn thu xổ số, nhưng lại ít thấy đề cập đến thân phận và tương lai của đội ngũ bán vé số: Trẻ em không đến được trường, người già neo đơn ốm đau bệnh hoạn... Họ góp phần lớn trong dây chuyền tạo ra bạc tỉ, đáng ra phải trích từ nguồn thu vé số để xây trường học, mở trại dưỡng lão cho người bán vé số.
Tư xe ôm vỗ đùi:
- Đúng rồi, như vậy tương lai của người bán vé số không mù mịt. Nhưng sao vẫn chưa thấy nơi nào thực hiện.
- Vụ này thì... chịu. Lão thử hỏi mấy ông công ty xổ số kiến thiết xem!
Hai Lò Rèn