Bàn nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu chỉ đau đầu

Xem tin gốc 

VnExpress - 29 tháng trước 48 lượt xem

Chuyện nàng dâu mẹ chồng là chuyện muôn thuở từ cổ tới kim rồi, bàn nhiều làm gì cho đau đầu. Chẳng ai thương mình bằng chính mẹ đẻ của mình đâu, hãy xác định rõ ràng điều đó, đối với mẹ chồng cũng vậy không thương ai bằng chính con ruột của mình cả. (Luu Thanh Ha)

From: Ha, Luu Thanh

Sent: Saturday, February 06, 2010 12:03 PM

Tôi đã đọc dòng tâm sự của chị Minh về việc nàng dâu mẹ chồng. Tôi hiểu nỗi lòng của chị bởi tôi cũng trong hoàn cảnh như vậy. Tôi có 2 anh trai cơ, cũng có chuyện nàng dâu mẹ chồng và em chồng. Nhưng chuyện nàng dâu mẹ chồng là chuyện muôn thuở từ cổ tới kim rồi, bàn nhiều làm gì cho đau đầu.

Chẳng ai thương mình bằng chính mẹ đẻ của mình đâu, hãy xác định rõ ràng điều đó, đối với mẹ chồng cũng vậy không thương ai bằng chính con ruột của mình cả. Sau này mình là người mẹ mình cũng sẽ như vậy. Mẹ chồng nàng dâu phải lựa nhau mà sống cho bằng lòng nhau thôi. Người chị dâu của bạn chỉ không khéo léo và đòi hỏi quá nhiều. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này của chính tôi nhé:

Tôi lấy chồng đã 13 năm và cũng có 2 cháu rồi. Mẹ chồng tôi cũng tạm gọi là tốt những tốt theo đúng nghĩa của mẹ chồng còn tình cảm xuất phát từ tim tôi cũng chỉ cảm nhận được từ mẹ đẻ mà thôi. Khi tôi sinh cháu đầu do thiếu kinh nghiệm nên không biết cách dặn đẻ bị khâu rất nhiều mũi và rất đau. Nhưng sáng hôm sau khi vào thăm cháu. bà nội việc đầu tiên là ôm lấy cháu xem nó giống ai, có xinh không. Còn bà ngoại thì việc đầu tiên khi vào là chạy đến chỗ con gái hỏi xem con có đau không và có ăn uống gì không.

Đây tôi chỉ ví dụ một việc trong suốt quá trình chung sống với mẹ chồng thôi, nhưng tôi cũng chẳng trách bởi tôi nghĩ mình đã lớn tự giải quyết việc của mình, chẳng cần ai phải tham gia. Mình đã có gia đình thì gia đình mình phải tự lớn chứ đừng cái gì cũng mẹ, mẹ. Mệt cả mình, cả người khác. Bạn cũng đừng trách chị dâu nhiều bởi chị cũng chỉ nhìn theo hướng của chị thôi. Hãy thông cảm và giải thích dần cho chị hiểu, miễn là anh chị yêu thương nhau là được rồi.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang