Bản lĩnh hay chỉ là may mắn?

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 24 lượt xem

Ban linh hay chi la may man?

(TTVN Online) - Có thể có những phàn nàn về việc bố trí lịch thi đấu vào thứ Hai - trước trận gặp Sporting Lisbon tại Europa League 3 ngày, nhưng có một thực tế là ngay cả khi thi đấu hết sức, họ không hoàn toàn áp đảo được Osasuna ở Vicente Calderon. Vì thế, chiến thắng 1-0 để Rojiblancos vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng khiến giới chuyên môn phân vân giữa bản lĩnh thực sự và sự may mắn của Atletico.

Vắng Jose Reyes vì án treo giò là một thiệt thòi lớn đối với Atletico và HLV Quique Sanchez Flores, bởi thời gian gần đây, tiền vệ người Tây Ban Nha có phong độ rất tốt. Jurado được bố trí vào vai trò tiền vệ cánh phải ở trận đấu với Osasuna. Mặc dù anh là cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu nhưng cũng như các đồng đội, không có sự nổi bật ở đội bóng áo trắng-đỏ. Nói một cách khác, sự áp đảo là điều mà Atletico không có được trước Osasuna.

Cũng như khi thắng Barcelona và Valencia nhờ những điều kiện ngoại cảnh từ đối thủ hay trọng tài, các học trò của Flores hiếm khi tạo ra được một cơ hội thực sự rõ ràng. Cả Diego Forlan và Sergio Aguero có mặt trong đội hình xuất phát nhưng trong một trận đấu kém cỏi ít thấy, cầu thủ người Uruguay không có lấy một pha dứt điểm nào. Đó là lý do khiến anh bị thay ra sau 60 phút thi đấu, trong khi đồng đội người Argentina chỉ có thể thực hiện những pha dứt điểm từ xa.

Osasuna có thể để đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng khi họ hiểu rằng, Atletico không quá đáng sợ thì hiệp 2 là những đòn phản kích. Họ tấn công nhiều hơn và cũng vì thế đã có những tình huống dứt điểm buộc thủ môn David De Gea phải trổ tài cứu thua. Thế trận của các vị khách càng thuận lợi hơn khi Simao của Atletico nhận thẻ vàng thứ hai sau 11 phút đầu hiệp 2. Nếu có điều gì khiến đội bóng của HLV Jose Antonio Camacho phải ân hận thì đó là việc họ đã không sẵn sàng mạo hiểm hơn trong tình thế hơn người để giành lấy 3 điểm.

Ngược lại, Atletico dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều vì thiếu người. Đó là một thay đổi mang tính tích cực đối với họ, bởi như Flores thừa nhận rằng, “nếu trận đấu này diễn ra cách đây 2 tháng, Atletico sẽ thất bại với 10 người”. Với một De Gea xuất sắc trong khung thành, Atletico còn có Jurado biết chọn giải pháp phù hợp để thực hiện một pha dứt điểm kỹ thuật vào lưới Ricardo.

3 điểm đó là bản lĩnh hay may mắn thì còn tùy vào quan điểm của từng người, nhưng với 3 điểm này, Atletico bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm, khi khoảng cách với Top 6 được rút xuống còn 8 điểm.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang