Cảnh bán "đáp án" trước cổng Trường ĐH An ninh. (LĐ) -
Rất đông người bán và hầu hết các thí sinh hay người nhà đều sẵn lòng bỏ ra 5-10 nghìn để mua một tờ giấy photocoppy hai mặt mà người bán gọi là "đáp án" đó. Em Nguyễn Văn Hưng - thí sinh thi Đại học An ninh - cho biết: "Thi xong rồi, nhưng em vẫn lo lắm,
xem đáp án để biết mình làm đúng đến đâu".
Qua một số điểm thi khác như ĐH Công đoàn, Thủy lợi..., chúng tôi cũng được chứng kiến cảnh "đáp án" được mua - bán náo nhiệt. Điều lạ là, tờ đáp án tôi mua được ở cổng Trường ĐH An ninh lại giống với nét chữ trên tờ đáp án ở Trường ĐH Thủy lợi. Một số tờ đáp án được đánh máy hẳn hoi.
Có cung ắt có cầu, song điều đáng nói, không ai để ý xem "đáp án" đó có nguồn gốc từ đâu và cũng không ai dám đảm bảo về độ chính xác của những "đáp án" này. Thiết nghĩ, xem đáp án rồi, có ai đảm bảo rằng các em sẽ không bị phân tâm khi bước vào các môn tiếp theo?
Bích Hường