Cá đầy khoang xua tan nỗi vất vả
Những chuyến biển ra khơi vào cuối năm lênh đênh trên biển cả ăn tết ngoài trùng khơi rồi cũng kịp quay về mang theo nguồn cá, tôm cặp bến. Thị trấn Sông Đốc sôi động ngay ngày đầu năm. Ngư dân Nguyễn Văn Tâm - ấp 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau - cười thật tươi: “Chắc cũng được trên chục triệu. Biển trời đúng là không phụ công chúng tôi bỏ tết trong bờ ra khơi đánh bắt”. Có ít nhất 200 chiếc tàu biển của thị trấn miền ven biển này ra khơi lênh đênh trên biển đánh bắt vào mùa tết. Cho đến nay, số lượng tàu cập bến trên 150 chiếc. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Ông Nguyễn Văn Thăm - chủ tàu tại Sông Đốc - không giấu niềm vui: “Trừ chi phí hết cũng còn được 100 triệu đồng”.

|
| Ngư dân Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trúng mùa khai thác biển đầu năm. |
Ông Từ Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết, trung bình mỗi chuyến biển của ngư dân Sông Đốc mùa này lãi từ 70 đến 150 triệu đồng. Kinh nghiệm đánh bắt vào đầu năm đã giúp cho ngư dân Sông Đốc có những mẻ lưới đầy ngay đầu năm. Ông Hiền chép miệng: “Nếu như chuyến biển nào cũng trúng như vầy hết thì ngư dân Sông Đốc sống khỏe”.
Tại cửa biển Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) và cửa biển Gành Hào (Đông Hải,Bạc Liêu) ngư dân cũng được mùa cá. Ông Nguyễn Trường Hận - Trưởng phòng NNPTNT huyện Đông Hải - cho biết: “Ngư dân Gành Hào chưa có thói quen đánh bắt vào dịp năm mới. Tuy nhiên năm nay có một số người học tập đều trúng đậm”.

|
| Nông dân Sóc Trăng trúng mùa lúa nhưng không vội bán vào đầu năm. |
Nông dân ra đồng với nhiều tâm trạng
Ông Trần Văn Lâm - huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng - ra đồng gặt lúa ngay đầu năm. Sản xuất hơn 10ha, được trang bị máy gặt đập liên hợp đàng hoàng. Năm nay trúng mùa, ước tính năng suất gần 6 tấn/ha nhưng tâm trạng ông không được vui. Ông nhẩm tính: “Thương lái mua 5.000 đồng/kg thôi, với giá này tuy có lãi nhưng không nhiều nên đành mua bao về trữ lại trong nhà chờ giá lên đôi chút bán lời nhiều hơn”. Sau tết, các đầu mối thu mua lúa gạo xuất khẩu tại ĐBSCL gần như chưa chuyển động cho công tác xuất khẩu, nên thương lái cũng vắng bóng trên đồng lúa. Vì vậy nông dân thu hoạch lúa trữ lại không vội vàng bán ngay.
Trong khi đó, tại Hồng Dân, lần đầu tiên thu hoạch thành công loại lúa chịu mặn đến 8 – 10 phần ngàn. Người dân địa phương gọi là lúa Sỏi vì có khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt và “thách thức với biến đổi khí hậu”. Ông Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - cho biết: “Dù năng suất không cao (5 tấn/ha), nhưng đây là loại lúa chịu được độ mặn cao nên mở ra một triển vọng mới cho huyện là sản xuất lúa ở tất cả diện tích lúa trên đất tôm khoảng 12.000ha của huyện”.
Những ngày đầu năm, ngư dân cùng nông dân ĐBSCL trúng mùa là tín hiệu vui trong sản xuất. Người dân hy vọng năm mới có cuộc sống ổn định hơn. Niềm hy vọng này biết đâu sẽ trở thành hiện thực khi Chính phủ đang có nhiều quyết sách làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Nhật Hồ