Queen Latifah
Tôi hạnh phúc có mặt ở đây để thay mặt cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới - những người đã sinh ra, lớn lên cùng với âm nhạc của Michael Jackson, nói với anh rằng chúng tôi yêu anh, dù bây giờ giữa chúng ta đã là một khoảng cách thật xa vời.
Khi nghe anh ấy hát, khi nhìn anh ấy nhảy, chúng ta vẫn có cảm giác anh ấy đã và đang ở đây. Âm nhạc của anh ấy cho chúng ta niềm tin. Chúng ta có niềm tin vào chúng ta, vào âm nhạc và niềm tin vào anh ấy.
Chúng ta có anh ấy - một thiên thần bóng tối. Chúng ta yêu anh ấy nhưng đến bây giờ chúng ta nhận ra rằng, thật đau đớn là chúng ta chẳng biết gì về anh ấy.
Berry Gordy - người sáng lập ra hãng thu âm Motown
Khi anh ấy nhảy những bước nhảy đã trở thành biểu tượng - moonwalk - tôi đã bị sốc. Đó thực sự là điều kỳ diệu. Anh ấy đã đi về phía mặt trăng và sẽ không bao giờ thôi tỏa sáng. Dù cuộc đời có quá ngắn ngủi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, Michael đã có khoảng thời gian đẹp nhất trên cuộc đời này.
Điều tôi muốn nói thêm rằng: anh ấy là một trong những ngôi sao đơn giản nhất nhưng vĩ đại nhất của âm nhạc.
Huyền thoại âm nhạc Stevie Wonder
Đây là khoảnh khắc mà tôi đã ước rằng mình đừng sống để phải chứng kiến. Tôi biết Chúa trời là vĩ đại và tôi cũng biết rằng, tất cả chúng ta - như đã, đang và sẽ luôn như vậy - cảm thấy anh ấy ở đây với chúng ta. Chúa có lẽ sẽ cần phải xa anh ấy một chút.
Brooke Shields - nữ diễn viên, người đã từng khá gần gũi và được báo chí viết là có quan hệ tình cảm với Michael Jackson
Trong đám cưới của Elizabeth Taylor, chúng tôi đứng cạnh nhau, chụp ảnh cùng với nhau bên áo cưới của Elizabeth. Thế là một phút, chúng tôi như trở lại như những đứa trẻ.
Mọi người thường gọi Michael là ông vua nhưng với tôi, luôn luôn là thế, anh ấy là một hoàng tử nhỏ.
Brooke Shields: Với tôi, Michael Jackson luôn là hoàng tử nhỏ
Danh ca Diana Ross
Danh ca của làng nhạc thế giới trong bức thư gửi tới lễ tưởng niệm đã nói rằng: "Michael mãi mãi là tình yêu của tôi. Chẳng ai phủ nhận được anh ấy là một phần quý giá nhất của thế giới.
Tổng thống Mỹ Barack Obama
Khi được hỏi về cảm xúc về sự ra đi của Michael Jackson trong chuyến thăm chính thức nước Nga, từ Moscow, Tổng thống Mỹ Barack Obama chia sẻ: "Có những người trong nền văn hóa đại chúng có khả năng thu hút làm làm biến đổi thế giới và trí tưởng tượng của người khác. Và khi mất đi, học còn vĩ đại và làm được những điều to lớn hơn. Bây giờ. Sự ra đi của anh ấy đã khiến các phương tiện đại chúng làm việc từ 24h trong một ngày và 7 ngày trong tuần.
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela
Trong một bức thư gửi tới lễ tưởng niệm, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cho rằng: Michael là một người khổng lồ và một huyền thoại của âm nhạc - người đã dành được tình yêu của hàng triệu trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới.
Hai ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant và Magic Johnson: Michael Jackson đã mở ra cho chúng tôi những cánh cửa để bước ra thế giới
Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant
Michael Jackson là một nhà nhân đạo đích thực, người đã làm tất cả những điều tuyệt vời nhất trên cả sân khấu cũng ngoài đời thường. Và bởi vì anh ấy đã cho đi quá nhiều nên Michael Jackson sẽ thuộc về chúng ta mãi mãi.
Ngôi sao bóng rổ Magic Johnson
Tôi muốn gửi lời cảm ơn Michael bởi anh ấy đã mở ra rất nhiều cánh cửa cho những người Mỹ gốc Phi. Anh ấy đã cho tôi và Kobe cơ hội được bước ra thế giới bởi anh ấy đã ở đó và anh ấy đã mở ra cánh cửa cho chúng tôi.
Paris: Bố là người tuyệt vời nhất
Paris Jackson - con gái của Michael Jackson
Tất cả những ai theo dõi lễ tưởng niệm sẽ đồng ý rằng giây phút Paris Jackson - một trong ba thiên thần nhỏ của Michael Jackson - đứng lên sân khấu và nói những câu rất ngắn ngủi với người cha của mình là những giây phút gây chấn động nhất.
Nói trong nước mắt, Paris nghẹn ngào: " Kể từ khi con sinh ra, bố là người bố tuyệt với nhất mà con có thể tưởng tượng ra. Và con muốn nói rằng, con yêu bố, rất nhiều".