Ban Giám đốc - CĐCS Xí nghiệp may An Hưng: Cùng chăm lo đời sống công nhân

Trực thuộc Cty CP Giày An Lạc (TPHCM), nhiều năm qua, CĐCS Xí nghiệp (XN) may An Hưng (TX.Giá Rai, Bạc Liêu) luôn phối hợp cùng Ban Giám đốc (BGĐ) Cty chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ...

CNLĐ Xí nghiệp may An Hưng trong giờ làm việc.

XN may An Hưng chuyên may mũi giày xuất khẩu, thu hút hơn 300 CNLĐ (LĐ nữ chiếm hơn 80%) với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/tháng/người. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay XN may An Hưng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại; sản phẩm đa dạng, chất lượng cao. Việc chăm lo quyền lợi CNLĐ được BGĐ xác định là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời sản xuất - kinh doanh. XN luôn thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT cho NLĐ. Vào các ngày lễ - tết, CNLĐ được nghỉ, thưởng đúng quy định. Đối với NLĐ mới học việc, XN hỗ trợ 62.000 đồng/ngày/người, qua tháng thứ 2 tăng lên 68.000 đồng, khi thạo việc sẽ được nhận vào làm chính thức.

Giám đốc XN may An Hưng Huỳnh Thúy Hằng cho biết: “Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, BGĐ Cty luôn điều chỉnh mức lương theo quy định của Nhà nước; các chế độ lễ - tết, bảo hiểm, trang bị bảo hộ... được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Mỗi năm, vào dịp tết XN đều xét thưởng tết cho NLĐ, đảm bảo người nào cũng được đón cái tết ấm áp, sum vầy cùng gia đình.

Chủ tịch CĐCS XN may An Hưng Trần Bạch Trúc chia sẻ: “Ở mỗi dây chuyền sản xuất, CNLĐ bầu ra tổ trưởng kiêm tổ trưởng CĐ. Các tổ trưởng đại diện thành viên trong tổ đề xuất các ý kiến, nguyện vọng của NLĐ lên tổ chức CĐ và BGĐ. Tổ trưởng còn có trách nhiệm kêu gọi đóng góp giúp các thành viên trong tổ khi hữu sự. Một số tổ thành lập quỹ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Anh Nguyễn Đức Thương - ngụ tại phường Láng Tròn - bộc bạch: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, mẹ bị bệnh nặng phải chạy thận nhân tạo, chị gái bị bệnh thần kinh. Cả nhà đều trông chờ vào đồng lương tháng ít ỏi của tôi. Nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời của lãnh đạo và CĐCS XN, tôi đã vươn lên trong cuộc sống và ngày càng gắn bó với XN...”. Còn chị Huỳnh Hồng Diễm cho biết: “Mẹ tôi bị ung thư phổi chi phí thuốc thang rất tốn kém, nhờ tổ chức CĐ XN cho tôi vay tiền để xoay sở trong cuộc sống, tôi an tâm làm việc đến bây giờ. Ở XN này, CNLĐ nào hoàn cảnh khốn khó, bất hạnh đều được giúp đỡ kịp thời, đúng lúc”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dbscl/cung-cham-lo-doi-song-cong-nhan-402033.bld