ManCity vừa hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với ngôi sao trẻ của đất nước hình chiếc ủng Balotelli. Điều này cũng dễ hiểu trước những thành công mà cựu tiền đạo của Inter Milan có được từ ngày anh gia nhập thế giới túc cầu giáo chuyên nghiệp nhưng có lẽ ít ai biết được, đằng sau tên tuổi đó lại là một tuổi thơ không mấy trọn vẹn.
Super Mario sinh ngày 12 tháng 8 năm 1990 tại thành phố 2.700 năm tuổi Parlemo của đất nước hình chiếc ủng. Xuất thân trong một gia đình gốc Ghana nhập cư, bố mẹ là Thomas và Rose Barwuah đều là những người thuộc tầng lớp nghèo đói sống ở khu ổ chuột. Ngay sau khi được sinh ra, Balotelli đã cùng người thân chuyển đến sinh sống tại Bresia. Dù vậy, gia cảnh của nhà Barwuah cũng chẳng cải thiện được là bao khi tiếp tục bị gánh nặng cơm áo nhấn chìm vào bóng tối của sự bần hàn.
Đã vậy, khi chưa tròn hai tuổi, cậu bé có tài chơi bóng thiên bẩm này đã phải nếm trải những giây phút thập tử nhất sinh với căn bệnh biến chứng về ruột. Cơn đau giằng xé, Balotelli cũng chẳng thể nhận được sự chăm sóc tốt hơn từ cha mẹ của anh ngoài tình yêu và hàng loạt phương thuốc gia truyền của người nghèo. Nhưng có lẽ, thượng đế đã mỉm cười khi cậu bé vừa tròn 2 tuổi, căn bệnh bỗng có chiều hướng thuyên giảm dù không thể biến mất hoàn toàn.
Sau đó, bệnh tật cùng sự nghèo khó vẫn tiếp tục ám ảnh mái ấm của gia đình gốc Phi. Gia đình Barwuah buộc lòng phải giao đứa con trai yêu dấu cho một cặp vợ chồng xa lạ nhưng vững vàng về kinh tế Francesco và Silvia Balotelli nuôi nấng, chăm sóc. Đây là một hình thức trợ giúp xã hội mang tính nhân đạo vốn được hợp pháp hóa tại tòa án Bresia từ rất lâu. Nhờ có gia đình mới yên ấm này, Balotelli đã có được sự đổi thay hoàn toàn về cuộc sống vật chất nhưng nỗi đau tinh thần vẫn luôn day dứt trong tâm hồn cậu bé suốt gần 18 năm trời.
Cầu thủ này vẫn luôn đinh ninh rằng vợ chồng Barwuah đã nhẫn tâm vứt bỏ mình , đứa con trai yêu dấu. Mối quan hệ của Balotelli với gia đình ruột thịt vì đó mà theo ngày tháng, ngày càng xấu đi trông thấy. Cho tới tận bây giờ, khi đã nổi tiếng, tân binh ManCity càng chẳng thèm đoái hoài tới những lời hỏi thăm của ông bà Barwuah vì cho rằng họ chỉ đang tìm cách lợi dụng và kiếm chác từ danh tiếng và tiền bạc anh có được.
Thân thế nhập cư của Balotelli cũng là một quãng thơ ấu đáng quên trong cuộc đời anh. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Italia nhưng theo luật pháp xứ sở mỳ ống, Mario Balotelli phải chờ đến năm 18 tuổi mới chính thức được quyền lựa chọn việc có thể nhập quốc tịch Italia hay không. Đây mà mong muốn mà cả tuổi thơ cầu thủ này ao ước nhưng phải mãi đến ngày 12 tháng 8 năm 2008, anh mới chính thức được công nhận là công dân của đất nước có lối bóng đá thực dụng nổi tiếng. Năm 2010, anh được khoác trên mình màu áo thiên thanh, chiến đấu vì màu cờ sắc áo của nhà cựu vô địch thế giới.
Tuổi thơ không mấy trọn vẹn cùng việc luôn chịu đựng nỗi đau thiếu tình thương của cha mẹ ruôt, Balotelli dù ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực về nhân sinh quan và cách ứng xử thường ngày trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.
Đón đọc phần 2: Viên ngọc quí “chưa mài dũa” của xứ sở mỳ ống
Chi Đan
