Bài viết "Hạnh phúc quanh ta" - Mơ về một ngôi nhà hạnh phúc

Xem tin gốc 

Sức Sống Mới - 4 tháng trước 224 lượt xem

Bài viết "Hạnh phúc quanh ta"

Bài viết "Hạnh phúc quanh ta"

Bài 5: Mơ về một ngôi nhà hạnh phúc

(SSM) - Anh luôn ở bên em dù trời nắng hay mưa, mỗi lúc em buồn khổ hay gặp khó khăn, luôn lo lắng cho em mỗi lúc em ho, hay em cảm nắng…Cảm ơn ông trời đã xe duyên cho hai chúng mình. Anh và em luôn giữ chặt hạnh phúc này mãi mãi nhé! Ước mong về một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh!
Vào một ngày tháng Tám mùa thu, anh và em đã gặp nhau trong sự tình cờ ấy cách đây đúng 1 năm 5 tháng. Tốt nghiệp là Cử nhân Luật, anh làm Nhân viên phòng BHTN, còn em là nhân viên Hành chính của một Khu Resort ở ngoại ô Tp. Huế, mới chập chững bước vào nghề. Anh nhận việc ngày đầu tiên tham dự hỗ trợ Phiên Giao dịch việc làm, còn em được phân công đến Trung tâm giới thiệu việc làm để tuyển dụng lao động.
Thế rồi, vô tình định mệnh đã giúp anh và em. Từ ánh mắt, nụ cười đầu tiên, ta cảm thấy như đã quen nhau. Anh đẹp trai, có nụ cười dễ gần. Em có khuôn mặt hiền lành, dịu dàng của con gái Huế, rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh thấy lạ: “không biết ta đã gặp cô bé này ở đâu rồi mà sao thấy quen quá…!” Em cũng thấy anh thật quen… Dường như dây tơ hồng đã vương từ lúc ấy.

Trong đôi mắt hồn nhiên trong sáng, với tất cả tâm huyết, em cố gắng tập trung làm việc, chỉ mong nhận được thật nhiều hồ sơ của lao động để mang về Công ty, nhưng thú thật rằng em luôn cảm nhận ánh mắt trộm nhìn từ phía anh cùng những nụ cười hồn hậu, dễ mến thân thương đến lạ lùng…
Định kỳ hằng tháng, em đến Trung tâm để nhận hồ sơ tuyển dụng. Em và anh lại được gặp nhau. Chúng mình quen nhau cũng chỉ thông qua những nụ cười, vài câu nói, nội dung thì chỉ liên quan đến công việc mà thôi. Cũng thật lạ, mình vẫn chưa biết tên nhau nhưng sự cảm mến cũng nảy sinh từ đó. Cả hai đều mang trong mình tâm trạng hồi hộp, một tia hy vọng, một sự trông ngóng sự xuất hiện của người kia vào Phiên giao dịch định kỳ lần tới.
Một ngày (cái ngày mà em cảm giác lúc đó anh thật dũng cảm)… đã lấy hết can đảm để bắt chuyện cùng với em. Anh chỉ hỏi bâng quơ một vài câu, hỏi một vài thông tin về em và em cũng thế( lúc này em mới biết anh là bạn học thân của một người bà con ở gần nhà em). Kể từ đây, giữa em và anh đã có một chiếc cầu nối mang mình đến gần nhau hơn nữa. Đến ngày Tết, anh theo người bạn của mình cũng là người bà con của em vào thăm nhà em. Tuy không gặp em, nhưng em đã nghe mẹ nói lại có anh đến nhà chơi. Chúng mình vẫn chưa biết tên nhau, vẫn không có số điện thoại của nhau.
Động lực từ chính con tim anh đã lại giúp anh can đảm lấy hết dũng khí gặp và xin số di động của em. Về đến nhà em mới sực nhớ, hình như em bối rối quá nên chưa hỏi tên anh… Nhưng duyên ngộ rồi cũng kết hợp cho chúng ta.

Giờ đây, em và anh đã là một đôi không thể tách rời. Người ta bảo hai đứa mình là một đôi trời sinh. Em cảm giác thật hạnh phúc khi ở bên anh. Anh luôn ở bên em dù trời nắng hay mưa, mỗi lúc em buồn khổ hay gặp khó khăn, luôn lo lắng cho em mỗi lúc em ho, hay em cảm thấy mệt trong người…Cảm ơn ông trời đã xe duyên cho hai chúng mình. Anh và em luôn giữ chặt hạnh phúc này mãi mãi nhé! Ước mong về một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh!

Lê Thị Bích Thủy
Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang