Bài phát biểu của học sinh lớp 10 trong lễ khai giảng

Bài phát biểu của học sinh lớp 10 trong lễ khai giảng là những lời tri ân và cảm xúc của học sinh mới bước vào bậc học THPT. Dưới đây là gợi ý học sinh lớp 10 nội dung bài phát biểu trong lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.

Gợi ý học sinh lớp 10 phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới

Nội dung gợi ý học sinh lớp 10 bài phát biểu trong lễ khai giảng

Nội dung bài phát biểu trong lễ khai giảng của học sinh lớp 10:

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Thật vinh dự và tự hào khi em được thay mặt cho các bạn học sinh lớp 10 nói riêng và toàn thể học sinh trường THPT… nói chung lên phát biểu cảm tưởng và suy nghĩ của mình nhân ngày lễ khai giảng.

Lời đầu tiên, cho phép em được gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc ; chúc các bạn học sinh chăm ngoan học giỏi; chúc buổi khai giảng hôm nay đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh!

Mùa hạ qua đi, mùa thu lại đến, những ánh nắng vàng trải rộng sân trường, những cơn gió se lạnh hòa cùng tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu mùa tựu trường đã đến, lòng chúng em rạo rực, hân hoan với bao cảm xúc khó tả.

Hôm nay dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, cảm xúc đó dường như càng bồi hồi rạo rực hơn bởi năm học 2015 - 2016 có ý nghĩa thật đặc biệt đối với chúng em - những học sinh lớp 10 lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới - ngôi trường với bề dày thành tích mà các thầy cô giáo cùng bao thế hệ học sinh đã dày công gây dựng lên - ngôi trường THPT….

Là những học sinh đầu cấp, chúng em nhận thức được rằng: Bước chân vào cánh cửa của trường THPT là một niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là bước ngoặt đánh dấu chặng đường trưởng thành của người học sinh. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến trường chúng em không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, rụt rè. Bởi chúng em cũng hiểu rằng mình là khóa học sinh đánh dấu … năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, được tắm trong bầu không khí mới của sự thay đổi với nề nếp, kỉ cương nghiêm túc và điều kiện học tập thuận lợi.

Song cũng chính từ nơi đây, chúng em cảm thấy vững tin hơn, ấm lòng hơn bởi sự quan tâm, dìu dắt ân cần của các thầy cô giáo. Thay mặt các bạn học sinh em xin chân thành cảm ơn sự tận tâm hết lòng của các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường đã uốn nắn, chỉ bảo, dành cho chúng em những gì tốt đẹp nhất ngay từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh!

Tiếng trống trường đã điểm như giục giã, thôi thúc chúng em quyêt tâm tiến vào năm học mới. Trước thềm năm học mới, chúng em xin hứa với các thầy cô giáo: sẽ biến lòng biết ơn , niềm kính yêu thành hành động thiết thực, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để nâng cao thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm học mà trường đề ra.

Cuối cùng em xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn mạnh khỏe. Chúc năm học 2015 - 2016 thành công rực rỡ với đạt thành tích cao hơn năm trước.

Em xin chân thành cảm ơn!

Minh Trang (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/bai-phat-bieu-cua-hoc-sinh-lop-10-trong-le-khai-giang-d69963.html