Bài bình+Video trận Villa-MU: Khoảnh khắc tội đồ!

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 237 lượt xem

Bai binh+Video tran Villa-MU: Khoanh khac toi do!

(24h) - Sir Alex Ferguson có thể hài lòng với 1 điểm có được trên sân Villa Park tại vòng 26 giải Ngoại hạng. Nhưng trong thâm tâm “ông già gân”, MU hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn như vậy nếu không có khoảnh khắc của Nani, từ “người hùng” biến thành kẻ “tội đồ”…

Phút 29 trận Aston Villa – MU, một pha bóng tranh chấp bình thường ở khu vực giữa sân, không hề có một sự nóng nảy nào giữa 2 đội, nhưng bất thình lình một pha phạm lỗi xảy ra và trọng tài Peter Walton không ngần ngại rút một chiếc thẻ đỏ. Đó là tình huống truất quyền thi đấu của Luis Nani, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang chơi rất tốt trong thời gian qua trong màu áo MU. Một thẻ đỏ hoàn toàn xác đáng với lỗi vào bóng bằng cả 2 chân vô cùng nguy hiểm, Quỷ đỏ chơi thiếu người trong 2/3 thời gian của trận đấu và phải ra về với 1 điểm duy nhất.

Khi đó, MU vừa san bằng tỷ số trận đấu được mấy phút (Cuellar đưa Villa vươn lên dẫn trước) và tình thế trận đấu sẽ có thể có những diễn biến khác nếu Nani không nhận thẻ đỏ rời sân. Thà rằng đó là một pha phạm lỗi cần thiết để ngăn cản đối phương ghi bàn thắng, thà rằng đó là phút thiếu kiềm chế vì đối phương đã khiêu khích, nhưng không, chẳng có điều gì xảy ra trước đó. Nani chẳng bị ai chơi xấu và cũng MU cũng chẳng bị đe dọa tới khung thành, bóng đang ở giữa sân và không hiểu Nani nghĩ gì khi “phi” cả 2 chân nhằm thẳng ống đồng Stiliyan Petrov.

Video trận Aston Villa - MU

Chiếc thẻ đỏ không đáng có của Nani

Đó không phải là khoảnh khắc của thiên tài, đó là khoảnh khắc của “tội đồ”. Nani có lẽ không muốn triệt hạ đối phương, nhưng chỉ một tích tắc dồn quyết tâm lên trái bóng, anh đã tự hại bản thân và khiến cả đội bóng lâm vào tình cảnh khó khăn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Sau 2 trận bùng nổ gần đây, Nani đã được giới chuyên môn, các đồng đội tin tưởng sẽ là người thay thế hoàn hảo cho vị trí của Cristiano Ronaldo, vậy mà một khoảnh khắc bốc đồng đã phá hỏng tất cả. Với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Aston Villa, Nani sẽ đối mặt với án treo giò 3 trận (vì phạm lỗi mức độ nguy hiểm) và vắng mặt trong 2 trận gặp Everton và West Ham tại giải Ngoại hạng, đáng tiếc hơn cả là trận chung kết Carling Cup gặp chính Aston Villa trong ngày cuối tháng 2.

Thẻ đỏ của Nani đã khiến MU gặp nhiều bất lợi trong cả trận đấu nhưng điều đó lại cho thấy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ nước Anh vững vàng như thế nào. Sir Alex đã chỉ đạo các học trò chơi theo thế trận chặt chẽ trong tình cảnh thiếu người để chắt chiu những cơ hội nhỏ nhất để phản công. Và Aston Villa của HLV Martin O'neill không thể làm gì dù chơi hơn người, đành hài lòng bị chia điểm trên sân nhà.

MU vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn

Không giành 3 điểm tại Villa Park nhưng Sir Alex không có gì phải buồn nhiều bởi cùng lúc đó Chelsea đã bất ngờ phơi áo trên sân của Everton và chỉ còn hơn MU có 1 điểm duy nhất. Cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn còn ở phía trước và chưa thể dự đoán trước được điều gì, giờ MU sẽ tạm quên giải Ngoại hạng để hướng tới đấu trường Champions League với đối thủ AC Milan đang đợi họ. Bản lĩnh ông lớn đã được chứng minh tại giải quốc nội và giờ là lúc MU sẽ phải thể hiện điều đó tại đấu trường Châu Âu.

HLV Ferguson đồng tình với chiếc thẻ đỏ của Nani

Với pha vào bóng ác ý của Nani, Sir Alex cũng thấy quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Peter Walton là chính xác. “Ông già gân” khẳng định Nani không phải là một cầu thủ chơi ác ý mà đó chỉ là một cú ra chân quá ngờ nghệch của cầu thủ trẻ.

Ông cũng khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ còn lại khi chỉ chơi với 10 người nhưng đã thực hiện tốt chiến thuật BHL đã đề ra và giành 1 điểm xứng đáng trước Aston Villa.

Villa không tiếc khi chỉ có 1 điểm trước MU

Theo HLV Martin O'neill, dù chơi hơn người nhưng quả thực Villa không thể làm được nhiều trước sự kín kẽ của MU và kết quả 1-1 phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Giờ Villa sẽ tập trung cho mục tiêu lọt vào tốp 4 và cả trận chung kết Carling Cup gặp lại MU.

Thẻ đỏ thứ 2 của Nani

Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Aston Villa là thẻ đỏ thứ 2 tại giải Ngoại hạng của Nani. Cuối mùa giải 2007/2008 gặp West Ham, trọng tài Mike Riley đã truất quyền thi đấu của Nani sau khi húc đầu vào mặt Lucas Neill. Trùng hợp là Nani cũng bị treo giò 3 trận và lỡ cơ hội tham dự trận đấu cuối cùng của mùa giải để cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch. Mùa bóng này, thẻ đỏ cũng khiến Nani sẽ lỡ cơ hội ăn mừng chiếc cúp Carling Cup nếu MU thắng Aston Villa.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang