Inter có quyền mở sâm-panh để ăn mừng chiến tích trước Chelsea bởi từ lâu rồi, họ mới lại chơi khởi sắc và già dơ đến vậy tại sân chơi Champions League. Hơn nữa, chiến thắng ấy còn là niềm hy vọng sót lại duy nhất của cả Italia khi lần lượt Juve, Fio và Milan đều tắt lịm trên bầu trời Âu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những khó khăn thử thách ở vòng 1/8 và nerazzurri sẽ phải vượt qua ít nhất hai “rào cản” nữa mới mong có mặt tại trận Chung kết năm nay.
Thế nhưng khi mà các tifosi của nửa xanh-đen thành Milano chưa tận hưởng hết dư vị ngọt ngào ở Champions League thì họ lại giật mình nhận ra rằng tại Serie A, những kẻ phía sau (Milan, Roma) đang phả hơi nóng dữ dội rồi. Trận hòa trước Palermo đêm qua khiến cho khoảng cách trên bảng xếp hạng không còn “chiều” theo ý muốn của “người đặc biệt” nữa.
>> Video trận Palermo - Inter
Inter gặp nhiều khó khăn trên sân của Palermo...
Không phải Inter đang “chảnh” ở sân chơi quốc nội, nơi mà họ từng làm bá chủ nhiều năm qua mà Mourinho và các học trò đã dần mất đi sức mạnh từ hơn 1 tháng qua rồi. Trong 3 trận gần nhất, đội chủ sân Giuseppe Meazza còn cố bao biện cho thành tích và phong độ không tốt của mình bởi lý do lực lượng thiếu hụt cũng như sự vắng mặt của ông thầy người Bồ Đào Nha trên băng ghế huấn luyện (Mourinho bị cấm chỉ đạo 3 trận). Song, tại Renzo Barbera, “người đặc biệt” đã trở lại và giờ chắc hẳn, chẳng ai dám viện cớ này cớ nọ để đổ lỗi cho cú “sảy chân” trước Palermo.
Bước vào trận đấu bằng sự hưng phấn tột độ, các cầu thủ Inter tưởng như sẽ biến “pháo đài bất khả xâm phạm” của đội chủ nhà lần đầu tiên đón nhận thất bại ở mùa giải này. Một thế trận áp đảo cùng một bàn thắng sớm từ chấm penalty của Milito ngay phút 11 phần nào khiến các CĐV Palermo trên sân không khỏi lo lắng. Bình tĩnh triển khai thế trận, thúc dục các học trò chủ động chơi áp sát, chiến lược gia lão luyện Delio Rossi đã kéo chiều hướng trận đấu theo ý mình. Bàn thắng gỡ hòa của Cavani và hàng loạt những pha phản công sắc lẹm sút chút nữa mang đến 3 điểm cho Palermo.
Inter không thua nhưng có thể sau vòng 29 Serie A, ngôi đầu BXH không còn thuộc về họ nữa. Đáng lo hơn cả chính là vấn đề ở hàng thủ và cái duyên ở hàng công. Chứng kiến hai trận lượt đi và về tại Champions League với Chelsea, người ta không khỏi dành những lời tán dương tuyệt vời nhất cho hàng phòng ngự của Inter khi họ chơi một thứ bóng đá vô cùng kỉ luật và chắc chắn. Nhưng ở Serie A, những con người ấy (Lucio, Samuel, Maicon, Zanetti) bỗng trở nên lỏng lẻo và mong manh đến khó hiểu. Trận thua vỡ mặt 1-3 trước Catania tuần trước vẫn chưa thể là “cái tát” mạnh khiến hàng thủ ấy tỉnh giấc và nếu Palermo tận dụng tốt, số bàn thua mà Inter phải nhận đêm qua còn nhiều hơn con số 1. Trong khi đó, thành tích ghi bàn của nerazzurri trong 7 trận gần đây tại sân chơi quốc nội cũng cực kì nghèo nàn (6 bàn). Những “khẩu pháo” Milito, Eto’o, Pandev, Sneijder bỗng "phát nổ" quá yếu ớt…
...Và họ lại thêm một lần không thắng
Đêm nay, trái ngược với nửa kia của thành Milano, các tifosi của Inter sẽ ngồi cầu nguyện để Milan không thể đánh bại Napoli hoặc ít nhất cũng hòa. Bởi lẽ, 3 điểm ở lại San Siro đồng nghĩa với ngôi đầu sẽ đổi chủ. Chặng đường còn lại của Serie A 2009-2010 không còn dài và khó nhọc là những gì Mourinho và các học trò sẽ phải trải qua khi họ cần vượt ba “cửa ải” nữa (Roma, Fio và Juve). Vì thế, Inter hãy trở về thực tại và căng sức mình cho cuộc đua tới Scudetto bằng không họ buộc phải mang danh cựu vương.
Lịch thi đấu 5 vòng tới của Inter tại Serie A:
25/03/10 Inter - Livorno
28/03/10 Roma - Inter
03/04/10 Inter - Bologna
11/04/10 Fiorentina - Inter
18/04/10 Inter - Juventus



