7 trận đấu gần đây, Inter mới chỉ có một chiến thắng, hòa 5 và thua 1, qua đó các nhà ĐKVĐ Serie A chỉ còn hơn Milan đúng 2 điểm trước khi thầy trò Leonardo bước vào trận đấu với Napoli tối qua. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành trọn 3 điểm trên sân nhà, Milan sẽ vượt mặt đối thủ cùng thành phố trên BXH để tràn trề hi vọng lật đổ sự thống trị của Nerazzurri tại Serie A suốt 4 năm qua. Rõ ràng, đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho Rossoneri trong nỗ lực cứu vãn một mùa giải thất vọng, đặc biệt là sau khi bị MU loại tại vòng 1/8 Champions League một cách thuyết phục.
Thế nhưng dường như tâm lý buộc phải thắng đã khiến cho Milan đã có một trận đấu không tốt dù họ có thừa quyết tâm. Vào trận với khí thế hừng hực, các cầu thủ áo đỏ đen đã ngay lập tức dồn lên để áp đảo đối thủ, nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Napoli, đặc biệt là việc họ đã gần như vô hiệu hóa được ngòi nổ Ronaldinho bên phía cánh trái thì hầu như Milan không có bài tấn công nào để xuyên thủng được hàng thủ đối phương.
Milan chỉ có 1 lần duy nhất được ăn mừng trong trận đấu
Thậm chí, trong khi còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của đội khách, Milan đã dính đòn hồi mã thương của đối thủ ở phút 13 khi Campagnaro dễ dàng đưa bóng vào lưới trống sau đường căng ngang của đồng đội, một cái tát quá mạnh vào tham vọng vượt lên dẫn đầu tại Serie A của Milan.
Sau khi nhận đòn hiểm của Napoli, Ronaldinho và các đồng đội cũng cho các milanista thấy được quyết tâm của mình bằng những đợt tấn công liên tục, và rồi trong một khoảnh khắc lóe sáng Ro vẩu đã tung một đường chuyền dọn cỗ để Inzaghi ghi bàn san bằng tỉ số, nhưng tiếc thay đó lại là lần duy nhất chàng tiền đạo người Brazil và các đồng đội làm các CĐV nhà trở nên phấn khích. Trong gần 70 phút còn lại của trận đấu, dù là đội cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng các học trò của Leonardo gần như không có được một cú sút nào ra hồn, thêm nữa số lần sút bóng của họ còn kém hẳn so với đội khách, 4 (2) so với 13 (6). Rõ ràng, với một hiệu suất tấn công như vậy, 1 điểm là hoàn toàn xác đáng với Milan, thậm chí nếu Napoli có thêm một chút may mắn thì họ đã ra về không phải chỉ với 1 điểm.
Một cánh én đã không thể làm nên mùa xuân
Rõ ràng với những gì mà Milan đã thể hiện, việc họ chưa thể vượt mặt Inter là điều hoàn toàn xác đáng. Đội hình già nua của Rossoneri đã tỏ rõ sự mệt mỏi trong một mùa giải kéo dài, đặc biệt là khi thiếu vắng những trụ cột như Pato, Borriello, Nesta thì những cánh én như Ronaldinho khó có thể làm nên mùa xuân. Mùa giải còn 9 vòng đấu nữa mới kết thúc, cơ hội vẫn tràn trề với Leonardo và các học trò khi họ chỉ còn tập trung vào Serie A, trong khi Inter đang sa sút và phải chia lửa cho Champions League. Nhưng ai cũng biết rõ một điều, có cơ hội nhưng không biết tận dụng thì sẽ phải trả. Leonardo và các học trò hiểu rõ điều đó và các milanista đang rất mong chờ việc đội bóng con cưng lật đổ sự thống trị của người láng giềng Inter.


