Bác sỹ nhốt bệnh nhân sắp chết vào nhà kho

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 64 lượt xem

Bac sy nhot benh nhan sap chet vao nha kho

(LĐO) - Một bệnh nhân lão khoa 81 tuổi ở bệnh viện trường Đại học Nottingham (Anh) đã bị các y, bác sỹ nhốt vào trong nhà kho của bệnh viện suốt nhiều đêm.

Lý do mà các y tá tại bệnh viện này cho biết sau khi sự việc được phanh phui là: "Bà ta gây ồn ào trong khu lưu bệnh nhân" (??!!).

Nạn nhân là bà cụ Dora Duggan, 81 tuổi. Bà Dora đang trong những ngày tháng cuối đời khi căn bệnh tâm thần phân liệt của bà được chẩn đoán là không thể chữa khỏi. Mặc dù bà Dora đang trong tình trạng "nằm chờ chết" nhưng các y, bác sỹ tại bệnh viện trường Đại học Nottingham dường như vẫn không hề mảy may quan tâm điều này.

Một buổi tối, bà Dora được các y tá chuyển từ buồng lưu trú bệnh nhân tới một... nhà kho. Đây là một căn phòng có rất nhiều tủ và hộp, thường được dùng để chứa đồ của bệnh viện.

Các y tá nhét vào tay bà Dora một túi thuốc khá lớn để bà... dùng dần trong thời gian "ở" tại nhà kho này. Bệnh viện cũng hoàn toàn giấu việc này với người nhà của bà Dora và ngăn không cho họ tới thăm nom.

Janey Agutter, con gái bà Dora và cô cháu ngoại Susan Young, hai người đã phát hiện ra chuyện kinh khủng này kể lại, khi họ tới thăm thì được cô y tá chỉ ra một phòng chứa đồ. Mẹ - bà ngoại của họ đang bị nhốt trong một cái tủ đựng đồ.

Bà Young, 46 tuổi bức xúc nói: "Họ đối xử với bệnh nhân chẳng khác nào thú vật. Không thể tin được họ đã nhốt bà ấy vào đó".

Các bác sỹ tại bệnh viện thì một mực khẳng định rằng họ có cho bà Dora nằm trên giường trong thời gian "nhốt" bà ở nhà kho. Trong khi đó, người nhà của bà Dora lại tin chắc rằng, bà chỉ được ngồi trên xe lăn và không nhận được một sự hỗ trợ, quan tâm nào của các y, bác sỹ.

Tờ Daily Mail cũng đưa tin, bệnh viện trường Đại học Nottingham đã đứng ra xin lỗi gia đình nạn nhân. Ông Jenny Leggott, phó giám đốc bệnh viện và cũng là Giám đốc phụ trách hộ lý tại đây nói: "Chúng tôi thực sự rất xin lỗi và mong được gia đình bà Duggan tha lỗi về sự việc này".

Bà Dora, mẹ của 9 người con nhập viện trường ĐH Nottingham vào ngày 4.4 vì cơn đau tim đột ngột. Ngay sau khi được phát hiện nhốt trong tủ đồ, bà ra viện ngày 8.4 và bà qua đời sau đó vài ngày, đúng vào ngày 14.4 - Ngày của Mẹ.

Bảo Ngọc (Theo Daily Mail)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang