Sáng 6/4, bác sĩ tư của “ông vua nhạc pop” Michael Jackson, Conrad Murray, tiếp tục ra hầu tòa vì tội danh ngộ sát bệnh nhân nổi tiếng của mình. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 2.2010, Conrad đã được xử vô tội.
Các thành viên của gia đình Jackson cũng có mặt đầy đủ, bao gồm cha mẹ của Michael – ông bà Joe và Katherine, em gái Janet cùng các anh trai Jermaine, Randy.
Cha mẹ và các anh trai của Michael Jackson
Em gái Janet cũng tham dự phiên tòa của anh trai mình
Đông đảo các fan hâm mộ Michael Jackson đã xếp một hàng dài bên ngoài trụ sở tòa án tối cao tại Los Angeles để theo dõi.
Rất nhiều fan hâm mộ mặc những chiếc áo thun in chân dung của Jacko và khẩu hiệu “Công lý cho Michael”. Họ còn mang theo rất nhiều băng-rôn, áp-phích lên án mạnh mẽ và kết tội bác sĩ Murray đã gây ra cái chết cho thần tượng của họ.
Fan hâm mộ đến từ Pháp biểu tình giương cao khẩu hiệu "Công lý cho Michael"
Nhiều người trong số đó thậm chí còn đến từ Hà Lan và Pháp và giương cao những biểu ngữ khổ lớn trong đó có chữ ký của những người hâm mộ trên khắp châu Âu và bày tỏ sự phẫn nộ nếu như bác sĩ Conrad không bị kết án tù.
Các fan phẫn nộ và kết tội bác sĩ Conrad đã giết chết thần tượng của họ
Trong khi đó lại có nhiều nguồn tin rằng chính nam danh ca của Heal The World đã tự dùng quá liều thuốc an thần. Nếu điều đó là sự thật thì sẽ khiến không ít người hâm mộ Michael trên toàn thế giới sẽ hụt hẫng và thậm chí là chỉ trích thần tượng đã không biết quý trọng cuộc sống của chính mình.
Theo tờ TMZ của Mỹ, Jackson đã tự ý tiêm vào người 20 ml thuốc an thần Propofol trong khi không có mặt bác sĩ Murray ở đó. Chính lượng thuốc quá liều này đã khiến cho Jacko lên cơn trụy tim. Sau khi Conrad quay trở lại căn phòng thì phát hiện thấy Michael nằm bất tỉnh trên giường, đồng tử đã giãn. Vị bác sĩ này đã lập tức tiến hành các biện pháp hô hấp nhân tạo và gọi điện thoại ngay đến 911 để ứng cứu kịp thời. Song mọi nỗ lực đều không có kết quả. Michael đã qua đời ít lâu sau đó tại bệnh viện.
Nghi can chính trong cái chết của Michael Jackson
Ngay sau đó, bác sĩ Murray - người đã luôn theo sát Michael trong lần quay trở lại sân khấu gần đây nhất tại sân vận động O2 ở thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc - bị cảnh sát Los Angeles thẩm vấn vì bị cáo buộc là có liên quan đến cái chết của Jacko.
Cuộc khám nghiệm tử thi của nam danh ca cho thấy Michael đã tử vong do lên cơn đau tim, hậu quả từ việc dùng quá liều thuốc an thần Propofol, thứ thuốc mà Michael vẫn hay dùng để giúp dễ ngủ.
Song bác sĩ Murray vẫn luôn khẳng định rằng mình đã không làm gì sai trong việc kê đơn thuốc Propofol cho Jacko. Còn luật sư của Murray thì đưa ra tình tiết bào chữa rằng thân chủ của mình đã đi vào phòng tắm khoảng 2 phút trong khi Michael đã tỉnh dậy và tự ý tiêm vào tĩnh mạch 20 ml thuốc Propofol.
Luật sư của Conrad Murray đang bào chữa tại phiên tòa
Cách đây một tuần, vệ sĩ riêng của Michael, Alberto Alvarez đã cáo buộc rằng bác sĩ Murray đã ngừng các biện pháp sơ cứu giữa chừng để phi tang các lọ thuốc Propofol.
Nếu như tội danh ngộ sát được công nhận, Murray có thể bị “dính” án tù lên đến 5 năm.





