Bác sĩ ơi, làm ơn đọc giùm tui với
Xem tin gốc
Tuổi Trẻ
- 34 tháng trước
34 lượt xem

TT - Sẵn dịp vào công tác ở TP.HCM, tôi đi khám bệnh ở một bệnh viện lớn. Do có việc đột xuất nên sau khi về miền Trung tôi mới cầm đơn thuốc (ảnh) đi mua. Cứ tưởng đơn giản, ai ngờ mấy cô bán thuốc nhìn đơn rồi trả lại sau khi đọc... không ra chữ bác sĩ.
Tôi thầm chê mấy cô ở tiệm thuốc tây này chưa giỏi nên tìm đến một tiệm khác để mua, tuy nhiên cũng không khá hơn: các cô xúm nhau “dịch” mà cũng không hiểu nổi bác sĩ chẩn bệnh gì và kê loại thuốc gì. Đến lúc này tôi thấy hoang mang thật sự. Nhưng vẫn còn hi vọng cuối cùng, tôi vào tiệm thuốc lớn nhất tỉnh, người bán cầm đơn thuốc săm soi một hồi rồi trả lại tờ đơn với mấy lần lắc đầu: “Chịu, không làm sao đọc nổi! Chữ nghĩa gì mà cứ như rau muống bò...”. Khám bệnh rồi nay đọc không ra đơn thuốc để mua uống, thật chuyện cười ra nước mắt.
Bác sĩ ơi, làm ơn đọc giùm cho tui với!
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng