Hơn 30 năm qua, Nguyễn Hải Đăng đã gắn bó với vùng rừng núi huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cái tên Nông trường Đồng Sen thoạt nghe đầy chất thi vị và lãng mạn, nhưng thực tế lại khác. Bây giờ dù nông trường không còn hoang hóa như xưa nhưng đời sống văn hóa xã hội ở miền rừng này vẫn rất nhiều khó khăn. Càng vào rừng dân cư càng thưa thớt và đa phần là người dân tộc thiểu số, dân trí thấp, đời sống khó khăn. Đường rừng mùa mưa lầy lội, bùn đất nhão nhoét, đỏ quạch. Là người gắn bó với rừng Đồng Sen từ thời “khai thiên lập địa” cho đến tận bây giờ, Nguyễn Hải Đăng cùng đồng đội thực hiện cuộc hành trình đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn. Bằng bàn tay và nghị lực sáng tạo của anh, vùng đồi hoang, núi trọc ấy đã trở thành khu tăng gia sản xuất trù phú, hậu cứ vững chắc của Binh đoàn Cửu Long. Nguồn thu từ tăng gia sản xuất ở đây được Binh đoàn sử dụng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đồng đội, phân bổ đến từng bữa ăn của cán bộ chiến sĩ.
Đại tá Nguyễn Hải Đăng hướng dẫn cạo mủ cao su.
Còn nhớ hai tháng trước, khi đến Nông trường Đồng Sen, chúng tôi bắt gặp hình ảnh thú vị, đậm chất lính nông trường: Giám đốc Nguyễn Hải Đăng xắn quần móng lợn, vui đùa với anh em công nhân bên bữa cơm trưa giữa rừng. Nhiều lần cấp dưới đề nghị nên có bếp ăn riêng cho ban giám đốc nhưng anh gạt đi: “Thôi, cứ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với anh em cho gắn gó với công việc; cán bộ với công nhân càng hiểu nhau”. Nhờ tình yêu với rừng và với tác phong sâu sát, gần gũi ấy nên thời gian qua, Đại tá Nguyễn Hải Đăng được ví như một “bác sĩ” của rừng. Mặc dù dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi ở khắp nơi nhưng Nông trường Đồng Sen vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Anh đã tư vấn, giúp đỡ nhiều cơ sở trồng rừng cứu sống hàng trăm héc-ta cây công nghiệp trước nạn hạn hán, ngập úng bằng kĩ thuật canh tác mới. Những sáng kiến về chăn nuôi, trồng trọt của anh còn được phổ biến rộng rãi cho người dân trong khu vực, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho nhân dân vùng rừng. Tính đến nay, Nông trường Đồng Sen đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 500 công nhân. Phần đông họ là bộ đội xuất ngũ và con em các gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số trong khu vực.
Đại tá Nguyễn Khắc Ngọ, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn Cửu Long cho biết: Anh Đăng là người sở hữu nhiều cái “nhất”: Gắn bó với rừng lâu nhất; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hiệu quả nhất; nêu gương xuất sắc nhất trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG