Ăn cướp mồ hôi
Ông Nguyễn Văn Thắng - xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu - có trên 10 năm nuôi tôm công nghiệp. Mỗi khi tôm nuôi được 3 tháng tuổi là ông cùng với những người bạn canh giữ 24/24h. Dù xung quanh bờ bao được rào dây kẽm gai nhưng tôm vẫn cứ mất. Ông than thở: “Thấy bọn chúng vào chày tôm mình đuổi tụi nó chạy đi. Báo chính quyền địa phương cũng như không vì không bắt quả tang lại chẳng biết ai mà bắt. Nông dân mướt mồ hôi nuôi tôm, nhưng đến khi tôm lớn bọn trộm lẻn vào lấy đi, khác nào ăn cắp mồ hôi của tụi tui”.

|
| Đến khi thu hoạch như thế này, người nuôi tôm vẫn chưa... chắc ăn. Ảnh: N.H |
Vào cuối năm 2010, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm tôm táo tợn. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - phường Nhà Mát - kể lại: “Hai cha con tui ngủ trong chòi canh, đến quá nửa đêm thì phát hiện có 7 người vác chày vào ao tôm. Tui đến la thì bọn chúng dùng dao, cây khống chế. Số còn lại ngang nhiên chày tôm mang đi. Nhìn những con tôm lặc lè giãy tê tê mà tôi muốn chảy nước mắt”. Bức xúc, ông cùng với một số người khác báo với Công an thành phố Bạc Liêu. Sự việc được nhanh chóng xác minh và nhóm chuyên trộm, cướp tôm được vạch mặt. Đó là anh em Thạch Quang - kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Công an tỉnh Bạc Liêu bắt tất cả 8 đối tượng liên quan vì có hành vi sử dụng “hàng nóng” đòi nợ thuê và bảo kê cho những kẻ trộm tôm.
Không chỉ bị “trộm đêm”, khi đến ngày thu hoạch, không ít chủ vuông tôm gặp phải “kẻ trộm” là những thương lái thiếu lương tâm dùng cân thiếu, gian lận trong mua bán. Tại các xã ven biển huyện Đông Hải, rất nhiều người bị cân thiếu từ 300 – 500kg. Khi phát hiện, đối tượng cam kết trả lại rồi thôi!
DN chế biến thủy sản cũng không thoát
Tôm nguyên liệu được đem đến các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu cũng bị thất thoát do những kẻ trộm tôm. Điển hình là Cty cổ phần chế biến thủy sản Minh Anh (Cty Minh Anh) và Cty TNHH một thành viên xuất khẩu thủy sản Bạc Linh cũng bị kẻ trộm lấy đi gần 2 tấn tôm nguyên liệu.
Ngày 24.12.2011, Cty Minh Anh phát hiện mất 31 kiện hàng tương đương 248kg tôm nguyên liệu. Sau đó 3 ngày lại tiếp tục mất thêm 29 kiện hàng với hơn 300kg. Công ty cho kiểm tra toàn bộ quy trình và phát hiện chưa đầy 2 tháng đã mất đến 1.200kg tôm, dù có đầy đủ bảo vệ, kiểm tra...
Tương tự Cty Minh Anh, Cty Bạch Linh (huyện Giá Rai) cũng bị mất trộm trên 500kg tôm chỉ chưa đầy 1 tháng. Cả hai Cty đều không thể ngờ rằng mình nuôi kẻ trộm trong Cty. Sau khi xác minh, Công an huyện Giá Rai đã tiến hành bắt giam 22 đối tượng có liên quan đến hai vụ trộm tôm tại hai Cty nói trên. Ngày 3.2, đại tá Ngô Thành Thật - Trưởng Công an huyện Giá Rai - cho biết, đã chính thức khởi tố vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến 22 đối tượng. Trong đó Võ Thành Thái - SN 1984, ngụ ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai và Lưu Văn Linh - SN 1982, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong - là hai kẻ cầm đầu. Tất cả 20 đối tượng còn lại đều là công nhân của hai Cty nói trên.
Người nuôi tôm rất khó khăn mới có thu hoạch, họ lại đối mặt với nạn trộm, cướp hoành hành. Đến cả doanh nghiệp chế biển thủy sản bọn trộm cũng không tha. Đã đến lúc phát lên lời cảnh tỉnh đối với vấn đề này tại những vùng tôm tại ĐBSCL.
Nhật Hồ