Bắc Kạn tang thương trong mưa lũ

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 19 lượt xem 1 tin đăng lại

Bac Kan tang thuong trong mua lu

Đợt mưa lũ lớn nhất kể từ đầu mùa tới nay ở các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra khá bất ngờ. Nhiều người dân không kịp trở tay, đã bị đất đá vùi lấp và nước lũ cuốn trôi.

Đến tối 5/7, hai xã Công Bằng và Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) có 13 người chết và 10 người mất tích. Sau trận mưa kéo dài từ đêm mồng 3, rạng sáng 4/7, lũ từ trên núi bất ngờ đổ về cuốn theo đất đá tràn vào khu vực nhà dân ở hai xã trên làm 15 nhà bị vùi lấp hoàn toàn và 88 ngôi nhà bị ngập.

Khên Lền còn đâu!

Thôn Khên Lền xã Công Bằng có 45 hộ. Cơn lũ khủng khiếp ập về thôn quá nhanh làm 10 người chết, 10 người khác bị vùi lấp và cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Một cụ già ở xã bàng hoàng kể: “Sau khi nghe thấy tiếng “bùm” rất to như bom nổ từ trên núi, đất đá ầm ầm đổ xuống. Hơn 60 năm nay, chưa ai chứng kiến cơn lũ nào khủng khiếp đến thế, nhiều người đã không kịp trở tay". Đau lòng nhất là hộ ông Triệu Văn Nhị thôn Khên Lền có 5 khẩu thì 4 người chết đã tìm thấy xác còn ông Nhị bị lũ cuốn trôi mất tích. Hộ Triệu Văn Sỉ có ba người chết, đã tìm thấy xác.

Thi thể ông Chu Văn Tốc, 57 tuổi, thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn được tìm thấy

và đưa về nhà người thân. Ảnh: A.Đan

Do thôn cách trung tâm xã 10 km, cách trung tâm huyện 30 km nên lực lượng cứu hộ của tỉnh dù xuất phát từ trung tâm huyện từ sáng nhưng đến 22h hôm qua vẫn chưa đến được Khên Lền. Qua điện thoại di động, một thành viên trong đoàn cứu hộ cho biết, có những đoạn họ phải lội bùn ngập đến ngực. Giao thông, liên lạc (qua điện thoại cố định) trong toàn huyện bị cắt đứt. Hiện chưa liên lạc được với xã Công Bằng. Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn đang cùng lực lượng tại chỗ dựng lại nhà cho các hộ gia đình ở Nhạn Môn nói: "Chúng tôi đang cố gắng tìm người mất tích ở Nậm Nôm vì chưa thể vào được xã Công Bằng".

Lúc 21h hôm qua, tại UBND huyện Pác Nặm, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Đào Xuân Học và Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Dương Đình Hân đã họp khẩn cấp với lãnh đạo huyện để bàn cách phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ông Dương Đình Hân yêu cầu huy động tối đa lực lượng tập trung cứu hộ, cứu nạn. Ngành y tế cung cấp thuốc chữa bệnh phòng dịch. Trước thông tin đêm mùng 5 rạng ngày 6/7, khu huyện Pác Nặm vẫn còn mưa lớn, ông Hân yêu cầu di dời ngay số hộ còn lại đến nơi an toàn. Ngoài lực lượng tại chỗ, hôm nay, Bắc Kạn huy động thêm 50 người thuộc tỉnh đội và quân khu vào khu vực sạt lỡ, đào bới bằng tay để cứu nạn.

Hiện hệ thống điện trên địa bàn Bắc Kạn vẫn bị tê liệt, mực nước lũ tại thị trấn Ba Bể đang ở báo động cấp 3 (1,35m) xấp xỉ mực nước lũ lịch sử năm 1986.

Mưa lũ đe dọa nghiêm trọng miền núi phía Bắc

Tại Hà Giang, hai bố con ông Lèng Xà Hủi, xã Đàn Phán, huyện Xu Phì, 53 tuổi đang đi trên đường không may bị lũ ập về cuốn chết, đến chiều 5/7 mới tìm thấy xác. Cụ bà Giàng Thị Mỷ, 78 tuổi, xã Minh Sơn, Bắc Mê bị lũ cuốn trôi vào 18h ngày 4/7. Lũ lớn còn làm 39 nhà bị ngập, gần 30 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều đường sá bị sạt lở. “Riêng huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thiệt hại tài sản đã lên tới trên 10 tỷ đồng”, ông Hoàng Văn Đế, Phó Giám đốc sở NN - PTNT tỉnh Hà Giang cho biết.

Tại Cao Bằng, một người dân thiệt mạng, hai người mất tích, hai người bị thương, 11 nhà dân của các thôn Bảo Lâm, Bảo Lạc bị sạt đất, phải ra UBND xã tạm sơ tán. Đường vào hai thôn này sạt lở nghiêm trọng, đến tối qua vẫn chưa thông được. Huyện Bảo Lâm đang bị cô lập, sóng di động cũng mất.

Tại Lai Châu, liên tục trong những ngày vừa qua mưa lớn kéo dài tại huyện Tam Đường đã tạo thành những dòng chảy làm ngập úng, xói mòn trên diện rộng. Bà Lù Thị Mẩy, sinh năm 1941, ở bản Rặng Ổi, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường chết vì sập tường nhà. Một công nhân thủy điện tỉnh Sơn La khi đi xe máy qua suối tại Nậm Na, Mường Trù cũng bị nước cuốn trôi đến nay chưa tìm thấy xác.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ), hôm 6/7, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó, Sơn La có mưa rất to. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTDBKTTTƯ cho hay: "Đây là đợt mưa lũ lớn nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay tại Bắc bộ. Lượng mưa đo được tại một số điểm của Hà Giang lên tới 215 mm, một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, nhiều nơi trên 100 mm. Lũ xuất hiện trên sông Gâm. Suối Nậm Mu đã có lũ lịch sử. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở và lũ cao tại các khu vực sông suối”.

Lai Châu: Lũ lên, hàng trăm hộ dân vẫn chưa chịu sơ tán

Tại Yên Bái, lũ sông Hồng tiếp tục lên cao, mưa nhiều gây sạt lở tại đoạn đường từ Lai Châu về Mù Căng Chải. Tại Lai Châu, mưa lớn làm ngập băng cánh đồng Mường Kim thuộc huyện Than Uyên và nhiều khu vực sông suối, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Tuy nhiên, đến tối ngày 5/7, BCH PCLB tỉnh mới chỉ di dời được 10 nhà dân sống ở khu vực ven suối thuộc huyện Tam Đường. Ông Đào Ngọc Hưởng, Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh chưa thể di dời được bốn bản người H’Mông tại xã Tông Qua Lì, huyện Phong Thổ. Khoảng 200 hộ (khảong 1.000 người) đang sống tại chân thung lũng, nơi có nguy cơ chịu sạt lở, lũ ống, lũ quét rất cao nhưng vẫn chưa chịu di dời. “Chúng tôi sẽ cưỡng chế di dời để đảm bảo tính mạng bà con”, ông Hưởng nói.

Theo số liệu thống kê ban đầu tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc, tính đến 22 giờ ngày 5/7 có 34 người chết và mất tích (trong đó có 22 người chết). Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện yêu cầu mở cửa xả đáy các hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang