Chào bác ạ.
Cháu nghĩ, vấn đề ở đây là bởi vì bác đã quá yêu con trai bác. Bác nên mở lòng ra một chút, đừng xem con mình là một đứa trẻ nữa thì mọi việc sẽ được giải quyết. Anh ấy đã trưởng thành và là một người chồng, người cha có trách nhiệm, cháu nghĩ bác nên mừng vì điều này mới đúng.
Bác nên để cho anh tự quyết định tương lai hạnh phúc vợ chồng anh. Nói thật với bác, không riêng gì con dâu bác, phụ nữ 8X tụi cháu cũng luôn mong muốn kiếm được người chồng như con trai bác, biết chia sẻ với vợ công việc nhà mà lại dám bênh vực vợ trước mặt mẹ chồng nữa chứ. Nếu bác có con gái mà lấy được người chồng như thế thì cháu nghĩ bác cũng phải vui mừng.
Bác hãy thông cảm cho vợ chồng con trai nhé bác. Có ở vào vị trí con dâu của bác thì mới hiểu được nỗi lòng. Hoàn cảnh của cháu cũng như chuyện của bác, chỉ khác là cháu ở vai trò là một nàng dâu. Cháu mong được chia sẻ cùng bác.