Ai, ai và ai đã làm nên 3 tim khổng lồ ở bãi giữa?
Ba ngày đã qua kể từ khi những trái tim khổng lồ xuất hiện ở bãi giữa sông Hồng. Rất nhiều người đã thắc mắc về tác giả của tác phẩm rất đặc biệt này.
Vậy ai là chủ nhân đích thực? HHTO đã đi tìm trong suốt hai ngày qua để tìm ra đáp án chính xác. Trái với những thông tin ban đầu, những người thực hiện trái tim khổng lồ gồm 8 chàng trai (đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau, từ kĩ sư thông tin đến kiến trúc sư hay cả sinh viên ...
Khi được hỏi về mục đích thực hiện "Big Heart" họ nói rằng tất cả đều mang một mong muốn gửi tới những người phụ nữ Việt Nam một món quà ý nghĩa nhân ngày 8/3.
Đi hết hơi, mỏi dừ chân vẫn chưa ra khỏi trái tim
Để có thể thực hiện được những trái tim khổng lồ, "các bạn chỉ cần đi hết đã mỏi dừ chân" (mấy hecta nhỉ) họ phải tiến hành từ đêm hôm trước tới tận 5h chiều ngày hôm sau (không phải chỉ 5 tiếng đâu nhé, đó chỉ là thời gian hoàn thiện thôi).
Có điều, trong lúc thực hiện, không phải lúc nào cũng đầu xuôi, đuôi lọt đâu. Bạn đã bao giờ ngồi trên thuyền chết máy, lênh đênh giữa sông Hồng, trôi dần dần từ phía cầu Long Biên đến chân cầu Chương Dương, vào lúc 23h đêm? Nghe đã ghê ghê rồi đúng không? Chưa kể đến lúc thực hiện, gió to, bụi cát tung mù mịt nữa nhé.
Thế nhưng, thành quả họ thu về thật đáng ngưỡng mộ phải không?
3 trái tim khổng lồ, gây ấn tượng mạnh với bất cứ ai đã từng nhìn. Có lẽ, đây là một trong những món quà khổng lồ nhất Teengirl được nhận trong dịp 8/3 đó.
HHTO đã được nghe qua một vài kế hoạch sắp tới của 8 chàng trai này, khi nào có gì mới, chúng tớ sẽ chuyển tới các bạn ngay, chờ xem nhé.
Bãi giữa lúc còn "nguyên thủy" nhé
Nhóm dọn dẹp, nhóm làm luôn tay, luôn chân
Chỉ dạo từ xa, từ trên cầu xuống dưới
Ba trái tim với ý nghĩa Bắc. Trung, Nam
Những người thực hiện, những chàng trai dễ mến
Thành Trung - Đạt Nguyễn