Bà mẹ người Pháp sát hại 8 đứa con sơ sinh

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 23 tháng trước 28 lượt xem

- Một phụ nữ người Pháp tên là Dominique Cottrez đã bị buộc tội sát hại 8 trẻ sơ sinh là con của mình tại làng Villers-au-Tertre, gần thành phố Lille, cách Paris 200km.

Người phụ nữ 45 tuổi hiện là một nhân viên điều dưỡng bị buộc tội "sát hại 8 trẻ sơ sinh của mình từ năm 1988 cho tới khoảng giữa năm 2007". Nếu bị kết án, bà sẽ phải đối mặt với 15 năm tù và trở thành tội phạm sát hại trẻ sơ sinh nghiêm trọng nhất nước Pháp.

Cottrez đã phải hầu tòa trong sáng ngày 29/7 và các nhà điều tra cho biết bà đã thú nhận tội giết hại 8 trong số 10 đứa con của mình.

Những phát hiện đầu tiên được biết tới sau khi chủ sở hữu mới của một ngôi nhà trong làng Villers-au-Tertre tìm thấy xương cốt trẻ sơ sinh chôn trong vườn của họ hôm 24/7.

Ngay lập tức họ thông báo cho cho cảnh sát địa phương và các nhà chức trách đã tìm thấy các phần còn lại của 2 thi thể được chôn giấu trong khu vườn. Mở rộng điều tra tìm kiếm trong bán kính 800m, họ tìm thấy thêm 6 bộ hài cốt trẻ sơ sinh nữa tại một địa điểm khác.

Tất cả 8 bộ hài cốt trẻ sơ sinh đều được bọc trong túi nhựa, chôn sâu. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cả 8 trẻ đều qua đời do bị bóp nghẹt.

Theo tờ Le Figaro, hai thi thể đầu tiên đã được chôn ở đó hơn 20 năm.

"Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, người mẹ đã giết chết các con của mình từ năm 1988. Có vẻ như bà ta đã giấu chồng việc mang thai" - tờ Le Figaro viết.

Một công tố viên phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/7 cho biết, bà Cottrez đã thú nhận việc mình có thai nhưng không muốn có nhiều con và ngại phải đi gặp bác sĩ bàn về biện pháp tránh thai nên đã sát hại những đứa trẻ sơ sinh trên. Ngoài ra, sau lần đầu tiên sinh nở khó khăn, Cottrez cảm thấy sợ gặp bác sĩ và đã giấu chuyện mang thai, tự sinh nở một mình.

Được biết, ngôi nhà đầu tiên tìm thấy thi thể của 2 trẻ sơ sinh vốn là nhà của cha mẹ Dominique Cottrez . Hiện cả bà và chồng là Pierre-Marie, 47 tuổi, một thành viên trong Hội đồng địa phương, đều đã bị cảnh sát bắt giam nhằm phục vụ công tác điều tra.

Những người hàng xóm cho biết, họ vô cùng ngạc nhiên khi biết thông tin trên, còn cựu trưởng làng thì nói rằng ông vẫn còn "bị sốc". Vợ chồng Cottrez tỏ ra là những người rất bình thường và thậm chí còn là những người có tiếng trong làng.

Họ cũng có 2 cô con gái xinh đẹp và hiền lành 21 và 22 tuổi. Hai cô con gái đều tỏ ra "không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra" và hy vọng mẹ mình sẽ được giúp đỡ điều trị tâm lý.

Đây là vụ án sát hại trẻ sơ sinh thứ 3 gây chấn động dự luận tại Pháp. Đầu năm nay, một bà mẹ tên là Celine Lesage cũng đã bị kết án 15 năm tù sau khi thừa nhận sát hại 6 đứa con sơ sinh của mình và cất giấu thi thể của chúng trong hầm rượu của nhà. Celine Lesage thú nhận đã giấu nhẹm chuyện mình có thai và sau đó tự sinh nở một mình rồi bóp nghẹt những đứa trẻ mới sinh.

Trong tháng 6 vừa qua, một phụ nữ người Pháp khác tên là Veronique Courjault cũng bị kết án 8 năm tù giam sau khi thừa nhận giết chết 3 đứa con của mình, đốt 1 thi thể và giấu 2 thi thể khác trong tủ lạnh ở trong nhà.

Nguyễn Hường (Theo Reuters, Telegraph, CNN)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tổ chức
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang