như Đồng Nai, Bình Dương, Long An…
Em Lê Thị Mỹ Hạnh, một thí sinh đến từ Đồng Nai cho biết, vì nhà chỉ cách thành phố hơn 50 cây số nên gia đình quyết định chở em đi thi bằng xe máy. Khi chúng tôi hỏi vì sao em không trọ trên này để khỏi phải vất vả ngồi chờ giữa đêm khuya như thế, Mỹ Hạnh thành thật phân trần: “Em được biết rất nhiều bạn thí sinh ở các tỉnh xa phải lên Sài Gòn sớm mấy ngày, nhiều bạn không tìm được nhà trọ đã phải ở tạm bợ khắp nơi, ăn uống rất kham khổ, em rất sợ cảnh như vậy”.
Mới hơn 3h sáng 9/7, Lê Bá Tân ngồi dò bài trước cửa Hội đồng thi
Mới hơn 3h sáng, Lê Bá Tân (Tây Ninh) đã lót giấy báo ngồi một góc ở vỉa hè Hội đồng thi trường THCS Chu Văn An, Q.1. Tân cho biết em buộc phải đến sớm vì đề phòng trường hợp bị tắc đường ở cửa ngỏ thành phố Hồ Chí Minh. Tân tâm sự: “Đậu đại học là mục tiêu rất lớn của em, do đó em không để những trục trặc không đáng có xảy ra, thà đến sớm còn hơn phải vất vả vì kẹt xe”.
Bác Nguyễn Văn Tam, bảo vệ cổng trường của một Hội đồng thi, bùi ngùi: “Tui rất muốn mở cửa sớm cho các cháu vào bên trong nghỉ ngơi nhưng vì quy định đúng giờ mới được mở cổng nên tui không thể nào giúp các cháu được”./.
Ảnh, tin: Lê Văn