Bà ấy có nhận ra không ?

Xem tin gốc 

Nhân dân - 5 tháng trước 575 lượt xem

Đang lúi húi khóa xe trên vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt, người thanh niên bất ngờ bị va mạnh vào người và ngã bệt xuống đất. Ngẩng lên, cậu thấy có ba bốn người trạc tuổi mình vừa đi bộ qua chỗ cậu, vừa ngoảnh đầu lại nhìn, miệng cười hô hố. Bực quá, cậu đứng phắt ngay dậy:

- Sao chúng mày lại làm tao ngã ?

- Chúng tao làm mày ngã đâu. Tự mày ngã đấy chứ - Một thanh niên quần bò, áo phông đen nhếch mép đáp.

- Thế đứa nào huých vào mông tao?

- Huých đâu mà huých. Ai bảo mày cứ chổng mông lên, choán cả lối đi - Gã mặc chiếc quần lửng với cái áo lưới cũng lửng lơ trên rốn đáp - Chân tao bị va vào đấy chứ.

- Đồ khốn, không có mắt à? - Nghe thế, cậu thanh niên bị ngã nóng mắt, vung nắm đấm lên.

- Thích chơi hả? - Lúc này, gã thứ ba trong bọn mới xông lại. Thái độ hung hăng của cậu ta như làm cho mái tóc nhuộm vàng thêm dựng đứng lên.

Vừa lúc người chủ cửa hàng quần áo ngay đó chạy ra:

- Thôi, thôi. Có thế thôi mà cũng khùng lên với nhau là thế nào. Đúng là đường chật thật, nhưng các cháu lách qua cũng được mà.

- Mẹ nó chứ, cố tình đá vào người ta - Cậu thanh niên bị ngã vẫn ấm ức.

- Thôi mà cháu. Một sự nhịn, chín sự lành. Mà, các cháu ơi, tuổi trẻ cũng phải thoang thoáng một tý chứ - Vừa nói, bà vừa phẩy tay xua cả hai bên.

Lúc này, đã có nhiều người đi đường dừng xe nhìn. Mấy người trẻ tuổi "gây sự" nháy nhau bỏ đi. Còn người thanh niên bị ẩy ngã bệt xuống đất vẫn hậm hực. Đám đông bắt đầu giải tán. Tuy nhiên, trước khi rồ xe phóng đi, một người đàn ông còn buông lại câu: "Ôi dào, cũng tại cái cửa hàng này bày hàng lấn hết hè, chứ không thì...".

Rõ ràng ông ta nói đúng. Nếu cái sạp quần áo của người đàn bà nọ không chềnh ềnh giữa vỉa hè, sự việc đâu đến nỗi. Cũng may mâu thuẫn được hóa giải. Nhưng, không biết bà ấy có nhận thấy phần sai ở mình không?


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang