Ba Lan khai trương Sân vận động quốc gia chuẩn bị cho Euro 2012

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 61 lượt xem

Chiều hôm qua 29-1, tại Thủ đô Vác-xa-va (Ba Lan) đã tiến hành lễ khai trương trọng thể sân vận động (SVĐ) quốc gia nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012 (VCK EURO-2012) do Ba Lan và U-crai-na đồng đăng cai.

SVĐ quốc gia ở Vác-xa-va, công trình lớn nhất của Ba Lan nhằm chuẩn bị cho VCK EURO-2012, được khởi công xây dựng từ tháng 10-2009 với kinh phí gần 630 triệu USD, gồm 58 nghìn chỗ ngồi. Trên SVĐ này sẽ diễn ra trận khai mạc VCK EURO-2012 giữa đội chủ nhà với đội Hy Lạp vào ngày 8-6. Tại đây cũng diễn ra hai trận tứ kết và bán kết thuộc VCK EURO-2012.

Kỳ thủ Quang Liêm hòa với Ni-gen sau 31 nước cờ tại Giải cờ vua Anh

Tiếp tục vòng năm Giải cờ vua Anh mở rộng, trận đấu giữa Quang Liêm và kỳ thủ chủ nhà Ni-gen có kết quả hòa sau 31 nước. Vòng sáu tiếp tục diễn ra đêm 29-1. Quang Liêm gặp một đại kiện tướng người gốc Ác-mê-ni-a Va-ru-dan A-cô-bi-an (2617). Hiện A-cô-bi-an đang đầu quân cho đội Mỹ. Anh đã hai lần đoạt HCĐ tại Ô-lim-pích vào các năm 2006 và 2008 khi thi đấu trong đội hình của tuyển Mỹ. Các vòng đấu trước, A-cô-bi-an chỉ gặp những đấu thủ khá yếu. Do đó, một kết quả thuận lợi cho Liêm là hoàn toàn có thể.

M.U muốn mua Ba-lách

Huấn luyện viên Phơ-gu-xơn từng có ý định đưa Ba-lách về sân Âu Tra-phớt để lấp khoảng trống mà cựu thủ quân Roi Kin để lại. Nhưng tới phút chót, cựu cầu thủ này lại quyết định chuyển sang đầu quân cho Chen-xi.Với những màn trình diễn kém cỏi của mình, Ba-lách đã gặp nhiều lời chỉ trích của giới chuyên môn và đội bóng Chen-xi. Trước lời đề nghị của M.U, Ba-lách phải nghiêm túc cân nhắc. Nếu thành công trong thương vụ này, Phơ-gu-xơn có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng về nhân sự nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Nữ hoàng mới của làng quần vợt thế giới

Trận chung kết Giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng 2012 không những có ý nghĩa tìm ra nhà vô địch mới của giải đấu, mà với 2.000 điểm thưởng mà người chiến thắng có được, nó cũng sẽ xác định vị Nữ hoàng mới của làng quần vợt thế giới.Vích-to-ri-a A-da-ren-ka đã là người giành được tất cả sau khi có một chiến thắng áp đảo trước cây vợt người Nga, Ma-ri-a Sa-ra-pô-va chỉ sau 2 séc với tỷ số 6-3 và 6-0. Chiến thắng này là một bước đệm để tay vợt 22 tuổi có một năm 2012 thành công, và sẽ mở ra một chương mới cho làng quần vợt thế giới.

Chen-xi với chiến dịch trẻ hóa đội hình

Huấn luyện viên Bô-át của Chen-xi đang làm cuộc cách mạng chuyển nhượng khi chuyển hướng sang tìm kiếm các cầu thủ trẻ. Sau khi mang về hai ngôi sao tiến công đầy triển vọng là Ma-ta và Lu-ka-ku, huấn luyện viên Bô-át hy vọng sẽ tiếp tục công cuộc trẻ hóa bằng việc giành tiền vệ trẻ của Gen-cơ, Kê-vin Buy-nê. Cùng với đó, ông còn đang nỗ lực giành sự phục vụ của 2 ngôi sao trẻ khác là Lu-cát Mô-ra và Pôn Pô-gba. Huấn luyện viên Chen-xi đang hy vọng sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại.

Chúng tôi không đáng để bại trận

Phát biểu ý kiến sau trận thua Li-vơ-pun tại cúp FA, huấn luyện viên Phơ-gu-xơn thừa nhận kết quả này thật khó chấp nhận và ông cũng không thể lý giải vì sao đội nhà lại bị loại sau khi làm chủ thế trận. "Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại bại trận. Rõ ràng toàn đội đã có một trận đấu rất hay", Phơ-gu-xơn khẳng định trên kênh ITV. "Nhưng trong một giải đấu như cúp FA, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đó giống như tình huống cái chết bất ngờ mà chúng tôi đã nhiều lần phải đối diện trong những năm qua. Nhưng hôm nay nó là một nỗi buồn lớn bởi chúng tôi không đáng để bại trận".

Ca-rô-li-na Cốt-nơ giành Huy chương vàng trượt băng nghệ thuật châu Âu

Ngôi sao trượt băng nghệ thuật người I-ta-li-a Ca-rô-li-na Cốt-nơ vừa giành Huy chương vàng ở Giải vô địch trượt băng châu Âu ISU European Figure Skating Championships sau khi đánh bại đối thủ người Phần Lan Ki-ra Cô-pi. Như vậy đây đã là danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ tư của Cốt-nơ. Trước đó chị đã đăng quang ở các kỳ 2007, 2008 và 2010.

Kỷ lục mới của nữ gôn thủ Li-đi-a Ko

Li-đi-a Ko - năm nay 14 tuổi - đã lập kỷ lục với chức vô địch giải New South Wales Open hôm qua 29-1. Ko là nữ gôn thủ sinh ở Hàn Quốc nhưng mang quốc tịch Niu Di-lân. Hôm qua, em đã giành chiến thắng với cách biệt 4 gậy, qua đó phá kỷ lục về độ tuổi vô địch một giải chuyên nghiệp do gôn thủ nam người Nhật Bản Ry-ô I-shi-ka-oa xác lập khi 15 tuổi và 8 tháng. Kỷ lục của nữ trước đó thuộc về gôn thủ số một thế giới hiện nay - Amy Yang (Đài Loan, Trung Quốc), khi 16 tuổi và 192 ngày tại giải Australian Ladies Masters.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang