BV đa khoa Hồng Ngọc: “Lương y không… từ mẫu”!

(CL)- Do chẩn đoán sai cho bệnh nhân dẫn đến người bệnh suýt mất mạng và phải cắt một nửa buồng trứng nhưng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) lại cho đó là… chuyện thường!

Ông Phạm Đức Thịnh: “Các anh bảo năng lực chúng tôi yếu kém thì là yếu kém!” Bà Tô Thị Bình ở phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội bức xúc cho PV báo điện tử Công luận biết: Do có biểu hiện bất thường, ngày 30/10, con dâu bà là Bùi Thị Quỳnh, 19 tuổi vào khám thai tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc. Tại đây, cháu được bác sỹ Thường chẩn đoán là có thai. Không yên tâm, ngày ngày 31/10, gia đình bà tiếp tục đưa chị Quỳnh vào khám lại; sau khi các bác sỹ ở đây siêu âm và cũng nhận được kết quả là cháu đang mang thai. Nhưng suốt từ ngày 31/10 tới ngày 3/11/2010, chị Quỳnh bị ra máu nhiều. Ngày 3/11, gia đình bà Bình lại đưa chị Bùi Thị Quỳnh vào khám lại. Lần này, sau khi siêu âm lại, các bác sỹ ở Bệnh viện Hồng Ngọc kết luận chị Quỳnh có thai nhưng thai đã chết lưu… “Với kết quả như vậy, các bác sỹ ở đây đã khuyên gia đình tôi cho cháu uống thuốc để đẩy thai lưu ra ngoài”- bà Bình nói. Trong tâm trạng đau buồn, bà Bình cho biết thêm: “Sau khi cho con dâu tôi uống thuốc để “đẩy thai chết lưu ra ngoài” thì các bác sỹ ở đây mới chẩn đoán chính xác là con tôi có thai ngoài dạ con chứ không phải thai đã chết lưu như chẩn đoán ban đầu. Hậu quả từ việc chẩn đoán sai là không những cháu suýt mất mạng mà còn phải cắt một nửa buồng trứng...” “Trong cuộc sống đôi khi có sự sai lầm, và ngành y cũng không phải ngoại lệ. Cháu Quỳnh còn rất trẻ, việc cắt bỏ một nửa buồng trứng sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cháu sau này. Gia đình tôi không đặt vấn đề đền bù gì từ phía Bệnh viện, nhưng họ cần phải thừa nhận sai và có lời xin lỗi tới gia đình tôi”- bà Bình phân bua. Để tìm hiểu rõ thêm về sự việc trên, sáng 12/11, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc. Trong buổi làm việc, có các ông, bà là Trưởng y tá của bệnh viện, bác sỹ Thường- người trực tiếp khám cho bệnh nhân Bùi Thị Quỳnh và ông Phạm Đức Thịnh, Giám đốc Bệnh viện. Y tá trưởng và bác sỹ Thường làm thinh trước câu hỏi của PV. Trong buổi làm việc, PV có tìm hiểu lại sự việc và nhấn mạnh đến trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc đối với sự nhầm lẫn không mong muốn này. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của PV, bác sỹ Thường thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn trưởng ý tá tỏ vẻ hối tiếc và không bình luận gì!? Riêng ông Phạm Đức Thịnh, Giám đốc Bệnh viện thì có thái độ rất kẻ cả, coi thường người nói chuyện với mình. Trả lời câu hỏi của PV: Với một căn bệnh không quá phức tạp nhưng bác sĩ của bệnh viện lại mãi mà không bắt được bệnh, phải chăng năng lực người thầy thuốc ở bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc yếu kém? thì ông Thịnh ngả người ra ghế, bất cần: “Các anh bảo chúng tôi yếu kém thì nó là… yếu kém!?”. Ông Thịnh cũng cho biết, bệnh viện không hề có ý định xin lỗi gia đình bệnh nhân. Người ta thường nói: “lương y như từ mẫu”. Người thầy thuốc không chỉ cần có chuyên môn giỏi mà còn cần một tấm lòng nhân ái, thương yêu bệnh nhân. Nhưng dường như câu nói này, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã “quên” mất. Ở Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc được cho là nơi có thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y bác sỹ có trình độ cao nhưng chi phí khám và điều trị cũng vô cùng đắt đỏ. Bệnh viện này còn tự lăng xê “có tiêu chuẩn ngang với quốc tế”. Nhưng với những gì đã xảy ra có vẻ sự thật không hoàn toàn như vậy. Phải chăng Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc nói một đằng làm một nẻo?! Báo điện tử Công luận sẽ thông tin tiếp về vụ việc này. PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Dieutra/BV-da-khoa-Hong-Ngoc:-%E2%80%9CLuong--y-khong%E2%80%A6-tu-mau%E2%80%9D/8A929EC59E4285CA/