Theo CNNMoney, ông Dudley là một quan chức kỳ cựu của BP với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí. Là một kỹ sư hóa học, ông Dudley được ban quản trị BP chỉ định vào vị trí lãnh đạo chiến dịch làm sạch dầu loang trên vịnh Mexico.
BP cho biết ông Hayward sẽ nhận mức lương cả năm, vào khoảng 1,6 triệu USD. Ngoài ra, BP cũng sẽ đề xuất đưa ông Hayward vào vị trí giám đốc của liên doanh dầu khí với Nga là hãng TNK-BP.
CNNMoney cho biết tuyên bố của BP được đưa ra đúng vào thời điểm hãng này công bố mức lỗ 17,2 tỷ USD trong quý 2-2010, chủ yếu là do số tiền 32,2 tỷ USD mà BP phải chi ra cho các vấn đề liên quan đến vụ tràn dầu, trong đó có chi phí làm sạch dầu loang tính đến cuối tháng sáu.
Chủ tịch BP Carl-Henric Svanberg tuyên bố BP “sẽ là một công ty mới tiến về phía trước, do đó đòi hỏi lãnh đạo mới”. Trong thời gian qua, ông Hayward đã trở thành kẻ bị căm ghét nhất nước Mỹ khi có những tuyên bố bất lợi đối với hình ảnh của BP, đặc biệt trong tình cảnh hãng này là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất nước Mỹ.
Câu nói nổi tiếng nhất của ông Hayward là: “Vịnh Mexico là đại dương vô cùng lớn, còn lượng dầu tràn ra ngoài rất nhỏ so với tổng lượng nước biển”. Hồi tháng năm, ông khẳng định tác động môi trường của thảm họa tràn dầu “là rất nhỏ”, và cho biết ông vẫn ngủ rất ngon hàng đêm. Đến cuối tháng năm, ông Hayward bắt đầu than thở: “Không ai muốn vụ việc này trôi qua nhanh hơn là tôi. Tôi muốn lấy lại cuộc sống cũ của mình”.
Ông Hayward gia nhập BP năm 1982 sau khi lấy bằng thạc sĩ địa chất học ở ĐH Ediburg. Sau khi đảm nhiệm nhiều vị trí của BP ở châu Âu, Trung Quốc và Nam Mỹ, sự nghiệp của Hayward lên như diều gặp gió, và ông trở thành Tổng giám đốc điều hành của hãng từ năm 2007.
HIẾU TRUNG
Tin bài liên quan: