1- Từ những vụ cháy nổ trong đời sống xã hội
Từ "cháy nổ" ở đây được hiểu theo nghĩa thông thường- đúng nghĩa đen của nó, hiện tượng cháy nổ xảy ra từ lâu nhưng thời gian gần đây nó xảy ra với một mức độ dầy đặc và đáng báo động. Từ những chiếc xe máy đang lưu thông ngoài đường đến tòa cao ốc 33 tầng của EVN, rồi lại đến điếu thuốc lá đang cầm trên tay cũng phát nổ!! Và đặc biệt là những vụ cháy xe máy khi đang lưu thông trên đường thì diễn ra thường xuyên khiến cho người dân lo lắng mỗi khi cầm tiền đi mua xe máy: bây giờ họ không chỉ lo bị các đại lý xe máy "thổi giá xe" mà còn phải nơm nớp lo sợ không biết phải chọn hãng xe nào và loại xe nào để tránh bị cháy nổ khi đang lưu thông. Cũng chính vì hiện tượng cháy nổ xảy ra quá nhiều khiến chính phủ phải ra một chỉ thị kiểm tra mức độ an toàn của các cửa hàng bán xăng dầu và các cửa hàng bán ga trên toàn quốc...nhưng đến điếu thiếu lá cũng phát nổ thì biết kiểm tra cái gì? và kiểm tra như thế nào? Thôi thì cách tốt nhất là người dân tự "phòng tránh cháy nổ" để tự bảo vệ cuộc sống cho mình và cầu mong ông "thần lửa" đừng tìm đến mình mà thôi.

Cháy ngoài xã hội...
2- Đến những vụ "nổ" trong bóng đá
"Nổ" ở đây không nói thì hẳn ai cũng biết đó là có nói mà không có làm của một số đội bóng! Khiến cho dư luận đoán già đoán non các nguyên nhân, rồi cuối cùng chỉ có mục đích PR của các CLB là đạt được mục đích mà thôi!
Trong thời gian gần đây BĐVN cũng chứng kiến không ít các vụ "nổ" từ các CLB: Theo ông Phạm Văn Lệ trưởng đoàn bóng đá Ninh Bình thì đội bóng sẽ chiêu mộ kalu Uche với giá 100 tỷ để phục vụ trong 2 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại khi thời gian khai mạc chỉ còn được tính bằng ngày thì người hâm mộ vẫn chưa thấy Kalu Uche đâu cả! Để tăng mức độ "hot" trong giới báo chí cũng chính ông Lệ khẳng định CLB Ninh Bình muốn chiêu mộ Guti và Rivaldo, nhưng thời gian cứ trôi còn chuyện CLB Ninh Binh muốn chiêu mộ Guti và Rivanldo dần trôi vào quên lãng của CLB Ninh Bình. Rõ ràng với những người tinh ý thì việc Ninh Bình muốn chiêu mộ Kalu Uche, Rivaldo và Guti chỉ là một chiêu PR của CLB này mà thôi! Qua câu chuyện này chúng ta mới thấy CLB Ninh Bình rất biết cách "nổ", họ đánh đúng tâm lý sính ngoại và sự thiếu các ngôi sao đẳng cấp thế giới của BĐVN!

...Nổ trong bóng đá
Cũng trong khoảng thời gian gần đây người hâm mộ lại chứng kiến một vụ "nổ" khác từ một CLB có cái tên mới toanh đó là Sài Gòn FC!! Việc CLB này gắn hai chữ FC vào sau tên đội bóng rồi đầu tư hẳn một kênh truyền hình riêng cho mình...đủ thấy "chất chơi' của CLB này ở mức độ nào, nghe tên và cách đầu tư của Bầu Lãm chúng ta lại nhớ đến những cái tên như: Chelsea FC, hay FC Porto...rõ ràng là rất hoành tráng! Để tăng thêm tính hoành tránh, Bầu Lãm tiếp tục khiến khán giả choáng váng khi đánh tiếng chào mời Lee Nguyễn trở lại Viêt Nam thi đấu và sẽ tăng gấp đôi mức lương cho cầu thủ này!! Không biết do Bầu Lãm không biết thật hay giả vờ không biết chứ ông có tăng gấp 3 lần mức lương cũ thì Lee Nguyễn cũng chẳng quay lai Việt Nam thi đấu trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi lẽ không nói ra thì ai cũng biết ước mơ của Lee Nguyễn là được thì đấu tại Mỹ và được gọi lại đội tuyển quốc gia của xứ cờ hoa, chứ không phải chon vùi sự nghiệp của mình tại V_League, nó cũng không nằm ở chuyện lương thưởng.....Bằng chứng là mới đây anh đã chấp nhận giảm một nửa lương xuống 5.000 USD/tháng so với mức 10.000 USD khi thi đấu tại Việt Nam!! Bầu Lãm quả là cao tay trong chiêu PR mời gọi cầu thủ này về thi đấu cho Sài Gòn FC: chẳng mất gì mà lại được tiếng chịu chơi.
Rồi cũng vẫn Bầu Lãm đã làm các mặt báo dày đặc tên ông và Sài Gòn FC của ông trong thời gian vừa qua khi có ý định mua Quanh Thanh với giá "kỷ lục của mọi kỷ lục" giành cho cầu thủ nội: 12 tỷ cho 2 năm phục vụ. Để rồi đùng một cái CLB lại tuyên bố : " CLB đang gặp trục chặc trong khâu tiền bạc và sẽ không ký hợp đồng với Quang Thanh nữa". Một CLB đầu tư hẳn một kênh truyền hình riêng cho mình và sẵn sàng trả gấp đôi lương thưởng cho Lee Nguyễn lại gặp khó khăn về mặt tiền bạc...kể cũng lạ!! Tại sao lại nói đây là một vụ "nổ" của Sài Gòn FC mà chỉ có một mình Quang Thanh là người chịu thiệt, bởi người đại diện của CLB này giải thích cặn kẽ rõ ràng: “Chúng tôi mới chỉ tiếp xúc với cầu thủ Quang Thanh và chưa đi đến thống nhất về việc ký kết hợp đồng. Trong thời gian Sài Gòn FC gặp gỡ cầu thủ Quang Thanh, chúng tôi chưa hề đàm phán với đội bóng Bình Dương và cũng chưa có bất cứ một văn bản thỏa thuận nào”. Như vậy chúng ta tự hiểu Sài Gòn FC đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ "nổ" này, và tác hại của quả bom Sài Gòn FC cho phát "nổ" chỉ mình Quang Thanh lĩnh hậu quả...cũng may cho cầu thủ này là Bình Dương còn trượng nghĩa và cần người, chứ nếu không thì không biết rồi sự việc này sẽ đi đến đâu? vì cái cách thích "nổ" của Sài Gòn FC.
Không chỉ hiện tại mà trong quá khứ BĐVN cũng chứng kiến không ít vụ "nổ" của các ông Bầu như: chuyện Bầu Hiển muốn chiêu mộ Deco, Guti, Van Nisterrooy năm 2009 hay như Bầu Đức trước mỗi mùa bóng hay "nổ" về mục tiêu của HAGL trong mùa giải tới….v...v… Và khi mà mùa giải ngoại hạng đầu tiên của BĐVN sắp khởi tranh,chắc chắn người hâm mộ sẽ còn chứng kiến nhiều vụ "nổ" khác nữa! Nhưng xét cho cùng các ông Bầu đầu tư vào bóng đá ngoài việc thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng cũng chỉ mang lại mỗi lợi ích PR cho doanh nghiệp, nên việc "nổ" của các ông Bầu cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ mong sao cái sự "nổ" đó không làm hại đến ai, và cũng đừng đưa người hâm mộ đi vào "rừng mơ"...là được!!