Các học trò Nguyễn Thành Vinh ăn mừng bàn thắng mới từ phút thứ 7 sau cú đánh đầu không thể cản phá của Timothy nhưng thời gian còn lại phải gồng mình chịu trận.
Chủ nhà B. Bình Dương không khó lấy lại thế trận và liên tiếp đặt CLB Hà Nội vào thế miệt mài chống đỡ. Chỉ mất 8 phút sau bàn thua, nhạc trưởng Philany có một đường chuyền chính xác đến từng centimet và Fortune chỉ làm cái việc đặt dấu chấm trên chữ i quân bình 1-1. Chủ nhà càng đá càng sung từ nguồn cảm hứng Philany với những màn biểu diễn ngẫu hứng đẹp mắt.
Trong khi hàng phòng ngự CLB Hà Nội căng mắt cảnh giác Philany thì đồng đội Tăng Tuấn chớp thời cơ rất nhanh ở phút 20 ghi bàn giúp chủ nhà dẫn 2-1.

Tăng Tuấn (ảnh trái) ghi hai bàn nhưng Philany mới là nguồn cảm hứng của B. Bình Dương. Ảnh: XUÂN HUY
B. Bình Dương càng đá càng hay nhờ sự năng động và vững vàng của tuyến giữa đã tạo ra rất nhiều pha uy hiếp về phía cầu môn khách. Ngược lại là sự nóng nảy và ức chế của các cầu thủ Hà Nội, đến nỗi Công Vinh phải tìm cách ăn vạ để kiếm phạt đền lại bị thẻ vàng.
Phút 70, lại là Tăng Tuấn ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình sau pha tăng tốc và ra chân rất nhanh vào góc xa giúp B. Bình Dương đào sâu cách biệt 3-1. Trong khi đó, những nỗ lực của các chân sút chủ lực Timothy, Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành, … bên phía CLB Hà Nội đều không thể một lần thoát khỏi sự kiểm soát của thủ môn Đình Đức. Trận thua đậm đã đẩy đội bóng của bầu Kiên trôi xuống hạng 11, chỉ hơn đội cuối bảng V. Hải Phòng 1 điểm.
Trong số 20 bàn thắng ở vòng 4, chỉ có bốn cái tên cầu thủ nội chen vào danh sách ghi bàn, còn lại 11 tác giả khác đều thuộc về ngoại binh. Ấn tượng nhất là trong trận Sài Gòn FC thắng V. Hải Phòng 4-0, chân sút Nsi và Antonio mỗi người lập một cú đúp. Chủ sân Thống Nhất rất khó phá thế phòng ngự vững chắc của V. Hải Phòng cho đến khi đội khách khuyết Trọng Nghĩa từ phút 36 do nhận hai thẻ vàng đã chịu không nổi sức công phá của Sài Gòn FC với sự vượt trội của “5 Tây” trong đội hình. Tương tự, V. Ninh Bình phải nhờ đến sự xuất sắc của ngoại binh Gustavo với bàn thắng duy nhất mới có 3 điểm từ tay khách Thanh Hóa.
Trong khi tất cả các đội chủ nhà đều từ hòa đến thắng thì mỗi HA Gia Lai của bầu Đức thua tê tái đội khách NaviBank SG 0-2 ngay trên sân Pleiku. Hai bàn thắng do cặp ngoại binh Edison và Alves ghi ở hiệp hai.
Chiều qua, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu bảng quen thuộc sau trận thắng đội khách K. Kiên Giang 2-1. Một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng bị khách SL Nghệ An cầm hòa 1-1. Vui nhất là chủ nhà Đồng Tháp với trận thắng đầu tiên K. Khánh Hòa 3-1 từ đầu mùa giải đã thoát khỏi vị trí áp chót để leo lên hạng 7.
| Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (10 điểm); 2. Sài Gòn FC (8 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (8 điểm); 4. V. Ninh Bình (7 điểm); 5. B. Bình Dương (6 điểm); 7. Đồng Tháp (5 điểm); 8. NaviBank SG (5 điểm); 8. Thanh Hóa (5 điểm); 10. HA Gia Lai (4 điểm); 11. CLB Hà Nội (3 điểm); 12. K. Khánh Hòa (3 điểm); 13. K. Kiên Giang (3 điểm); 14. V. Hải Phòng (2 điểm). |
GIA HUY - THANH THANH