Auxerre áp sát châu Âu

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 2 lượt xem

Auxerre ap sat chau Au

(TTVN Online) - Trận đấu với Le Mans tại Abbé-Deschamps đã không hề dễ dàng như dự đoán, nhưng sau cùng, Auxerre vẫn biết cách giành trọn 3 điểm để vọt lên dẫn đầu Ligue 1 ít nhất trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Paris SG một lần nữa cho thất sự bất ổn định của mình với thất bại 0-1 tại Nice do phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Người hùng Pedretti

Một có mặt trong nhóm dẫn đầu, còn một cầm đèn đỏ, đó là những lý do khiến cuộc đối đầu Auxerre - Le Mans trở nên hấp dẫn hơn bình thường. Và sự thực là đội chủ nhà đã phải chịu sức ép lớn từ phía Le Mans, nhất là từ thời điểm Ireneusz Jelen mở tỉ số cho Auxerre ở phút 25. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Le Mans liên tục dồn Auxerre về phần sân nhà và bàn gỡ của Thorstein Helstad (90’) là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của họ. Mặc dù vậy, khi tất cả khán giả tại Abbé-Deschamps đều đã nghĩ đến một tỉ số hòa thì tiền vệ đội trưởng Benoit Pedretti bất ngờ tỏa sáng ở phút bù giờ đầu tiên, ấn định chiến thắng 2-1 ngoài sức tưởng tượng cho Auxerre.

Auxerre đang áp sát Cúp châu Âu

Kết quả này một mặt đưa Auxerre lên tạm chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1, mặt khác khẳng định cơ hội rõ ràng của đội bóng vùng Bourgogne trong cuộc cạnh tranh suất tham dự Cúp châu Âu. Với 55 điểm hiện có và với phong độ rất ổn định thời gian gần đây (thắng 5/6 trận), Auxerre thậm chí còn là một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch Pháp mùa này. Tại sao không, sau khi thày trò Jean Fernandez vừa đánh bại những đối thủ trực tiếp như Bordeaux hay Lille (cùng với tỉ số 2-1)?

PSG buông xuôi

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Renness cũng tiếp tục nuôi hy vọng tới châu Âu sau khi đè bẹp Toulouse 4-1. Trong trận đấu này, Asamoah Gyan đóng góp một cú đúp bàn thắng cho “Đỏ & Đen” và nâng số bàn thắng của anh kể từ đầu mùa lên con số 12.

Thua “tâm phục, khẩu phục” tại Route de Lorient nhưng an ủi nhỏ cho Toulouse là họ vẫn xếp trên PSG một bậc (11 so với 12). Ở một trận đấu mà đại diện của thủ đô được đánh giá cao hơn nhiều so với Nice sau khi vừa thắng Sochaux 4-1 cách đây 1 tuần, đáng thất vọng là các chân sút của Antoine Kombouaré đã dứt điểm quá tồi (sút 19 nhưng chỉ trúng đích 4). Ngược lại, chỉ cần có một cơ hội là Loic Rémy đã ghi được bàn thắng cho đội chủ nhà (79’) - một kịch bản tương tự như trong trận gặp Le Mans trước đó 1 tuần (Rémy ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 77).

Tất nhiên, thất bại của PSG cũng có lỗi lớn của Kombouaré: ngoài việc không đưa Claude Makelele và Ludovic Giuly tới Nice, ông còn không dùng cặp tiền đạo Guillaume Hoarau (dự bị) - Mevlut Erding đang chơi ăn ý thời gian gần đây. Có cảm giác PSG đã không còn bất cứ động lực nào để thi đấu!

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Động từ
Tổ chức
Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang