Đó là thư của một bạn xa quê hương đang du học nơi xứ người, những ngày Tết, những ngày lễ, những ngày cuối tuần, hình như trong sâu thẳm mỗi người thèm lắm một vòng tay ấm của mẹ, nụ cười trìu mến của cha, thậm chí nhớ quay quắt mấy trò chòng ghẹo của đứa em trai nghịch như quỷ sứ…Nhớ, nhớ lắm gia đình ơi…
Nhân ngày Gia đình VN, Audio VHGT kỳ 18 mong sẽ chuyển tải được thật nhiều tình cảm gia đình đến những người mà quí vị yêu thương. Bởi khi đi xa thì mình mới cảm thấy hết ý nghĩa thiêng liêng của bữa cơm gia đình.
Chúng ta không chỉ thắp lên ba ngọn nến của cha, của mẹ, của con trong chương trình, mà còn rất nhiều những ngọn nến khác… Gia đình chính là món quà yêu thương nhất dành cho tất cả mọi người.
Audio VHGT rất mong nhận được nhiều thư từ góp ý và bài vở cộng tác của quí vị thính giả về các địa chỉ sau: e-mail radioonline@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ chuyên mục Audio VHGT – báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TPHCM. Thính giả cũng có thể tải file về máy tính, chép vào điện thoại di động để nghe.