Nhưng với trận thua không còn gì để thanh minh rạng sáng qua trước Chelsea, thì dù Resino có không muốn ra đi, ông vẫn sẽ bị BLĐ đội bóng Thủ đô "lót lá dắt tay ra đường". Đây không phải chỉ là tin đồn, mà nó đang được những người quản lý Atletico thực sự cân nhắc. Trong tuyên bố với phóng viên tờ AS (Tây Ban Nha), chủ tịch Enrique đã xác nhận, CLB của ông hiện xem xét quyết định sa thải Resino. Ông này thừa nhận, Atletico đang chìm trong cuộc khủng hoảng phong độ với kết quả khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong vòng 15 năm qua, và Ban lãnh đạo đội bóng cần phải làm gì đó để giải quyết tình trạng này.
HLV Abel Resino khẳng định, ông sẽ không rời khỏi Atletico Madrid
Thật khó có thể hình dung, một đội bóng oanh liệt giành vị trí thứ tư mùa trước, giờ đang lẹt đẹt ở tận thứ 15 trên bảng xếp hạng La Liga với duy nhất 1 trận thắng kể từ đầu giải. Tại đấu trường châu Âu, Atletico hiện đứng bét bảng với 1 trận hòa, 2 trận thua, chưa thắng trận nào, nắm trong tay vỏn vẹn 1 điểm. "Chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều trong những trận đấu vừa qua. Có thể nhận thấy các cầu thủ đang gặp trục trặc tâm lý trong trận gặp Chelsea. Họ chơi tốt trong hiệp 1 nhưng rồi buông xuôi kể từ bàn thua đầu tiên. Tâm trạng và thái độ thi đấu của các cầu thủ đang có vấn đề"- Chủ tịch Cerezo phân tích.
Cũng theo tiết lộ từ tờ AS, cựu HLV ĐT Tây Ban Nha, Luis Aragones, sẽ được đưa về thay Resino. "Nhà hiền triết" đang là ứng cử viên số 1 trong danh sách các gương mặt tiềm năng ngồi vào "ghế nóng". Ngoài ra, các HLV Quique Flores, Schuster, Fatih Terim và Michael Laudrup cũng được đề cập tới.
Theo thông tin mới nhất từ báo chí Tây Ban Nha, Laudrup đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất, khi Ban lãnh đạo CLB Atletico đã nói chuyện với cựu HLV của Getafe vào chiều hôm qua, với hy vọng sẽ thuyết phục được ông nhận lời. Getafe dưới thời Laudrup (mùa 2007-08) từng vào đến chung kết Cúp Nhà vua và tứ kết UEFA Cup.