HLV Wenger vừa xác nhận ông cần thêm một trung vệ nữa để yên tâm nơi tuyến phòng ngự khi hiện giờ, ngoài 2 cựu binh Johan Djourou và Vermaelen, chỉ mình tân binh Laurent Koscielny có thể đá trung vệ. Con số 3 cho 2 lựa chọn hẳn vẫn quá mỏng manh cho một chặng đường dài. Vì thế, “Giáo sư” tiếp tục ra sức săn lùng một cái tên mới và lần này, ông ưng ý nhất Serdar Tasci, trung vệ người Đức đang nổi của Stuttgart. Với chiều cao khá tốt (1m86) cùng khả năng đọc tình huống thông minh, Tasci được đánh giá có thể bổ sung chất chiều sâu lẫn độ lỳ cho hàng thủ.
Bên cạnh đó vẫn là bài toán thủ môn cần sớm được giải và lần này, nhà cầm quân người Pháp đang đặt hy vọng vào Rene Adler, người hùng lỡ vẫn cũng của ĐT Đức. Không phải Neuer mà Alder mới là sự lựa chọn số 1 tại “Những cỗ xe tăng” trước World Cup 2010. Chính vì thế, thủ thành 25 tuổi dù không thể chứng tỏ khả năng ở ngày hội vừa qua vẫn ít nhiều được đánh giá cao trong mắt các nhà chuyên môn.
Vấn đề với The Gunners muôn thuở vẫn là mức giá, khi hiếm khi họ sẵn sàng chi đậm để hoàn thành mục tiêu. Nhiều tờ báo nước Anh đồng loạt đưa tin HLV Wenger sẽ chi tới 22 triệu bảng cho bộ đôi trên. Xét theo giá trị của Tasci (10 triệu bảng) và Alder (8 triệu) trên thị trường thì dường như con số 22 triệu trên đang chứng tỏ “Giáo sư” đã chấp nhận bạo chi. Thật sự cũng không còn nhiều lựa chọn bởi mùa giải sắp bắt đầu trong khi Tasci và Alder liên tục được đánh động từ nhiều ông lớn. Thế nên, chỉ có việc chi nhiều tiền mới giúp vấn đề được giải quyết nhanh chóng lúc này.