Arsenal vẫn là 'thùng thuốc súng'

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 23 tháng trước 216 lượt xem

Arsenal van la 'thung thuoc sung'

Rạng sáng qua, Emirates Cup 2010 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà Arsenal. Với việc đánh bại Celtic 3-2 ở trận cuối cùng, The Gunners kiếm được 8 điểm để lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại sân chơi này…

Trong một cái nhìn thoáng qua, việc vô địch một giải giao hữu như Emirates Cup không phải điều quá to tát, nhất là khi Arsenal lại được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, với tầm vóc của các đội tham dự, việc Pháo thủ đăng quang ở sân chơi này vẫn đem lại khá nhiều tín hiệu lạc quan.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Arsenal chỉ tăng cường duy nhất một ngôi sao là tiền đạo Marouane Chamakh. Nhưng hỏa lực của đội chủ sân Emirates vẫn tỏ ra hết sức đáng gờm. Minh chứng là hôm 31/7, tân binh người Pháp này đã sút tung lưới AC Milan để đem về kết quả hòa 1-1 cho Arsenal trong trận đầu tiên của họ ở Emirates Cup năm nay.

Thế nhưng, The Gunners không chỉ mạnh mẽ nhờ Chamakh. Những “tay súng” cũ của HLV Wenger cũng đã chứng tỏ được phẩm chất của họ qua Emirates Cup 2010, đặc biệt là ở trận thắng Celtic rạng sáng qua. Bằng lối chơi tấn công vũ bão, các Pháo thủ không mất nhiều thời gian để dẫn trước đối phương tới 3-0 với các bàn thắng của tiền đạo trẻ Carlos Vela (phút thứ 3) hậu vệ Bacary Sagna (phút 45) và tiền vệ Samir Nasri (phút 51)

Với sức tấn công mạnh mẽ và đa dạng trên khắp các tuyến như thế, Arsenal cho thấy họ vẫn là một đối thủ đáng gờm với bất cứ đại gia nào tại châu Âu. Hồi đầu hè, sự im ắng của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng đã khiến nhiều chuyên gia bóng đá đánh giá họ thấp hơn nhiều so với Chelsea và M.U trên đường đua tới ngai vàng Premier League. Thậm chí, có người còn cho rằng The Gunners khó bảo vệ được vị trí trong tốp 4 giải Ngoại hạng. Nhưng bây giờ, khi Arsenal buộc một đội bóng lão luyện như AC Milan cưa điểm ở trận ra quân của Emirates Cup 2010 và khuất phục Celtic bằng một lối chơi tấn công đầy sức sống, những người khó tính nhất cũng sẽ phải nghĩ lại.

Tất nhiên, việc Arsenal để các vị khách Scotland gỡ lại hai bàn trong quãng thời gian còn lại của trận cầu rạng sáng qua cho thấy HLV Wenger vẫn cần khắc phục điểm yếu phòng ngự cho đội bóng này. Tuy nhiên, chính sự hớ hênh của các hậu vệ lại giúp HLV Wenger nhìn ra một tín hiệu vui. Đó là việc thủ thành Almunia đã tìm lại được phong độ cao. “Người gác đền” này đã có ít nhất 4 lần chặn đứng những pha dứt điểm hiểm hóc của Celtic và chỉ bị đánh bại trong hai tình huống mà anh phải đối mặt với các tiền đạo đối phương.

Thậm chí, sự xuất sắc của Almunia còn khiến ngôi sao người Hy Lạp, Samaras bên Celtic chùn chân rồi đá hỏng quả penalty ở phút 69. Nếu thủ môn này tiếp tục chơi với phong độ như hôm qua, hẳn Giáo sư Wenger sẽ vơi được khá nhiều nỗi lo nơi hàng phòng ngự. Và dĩ nhiên, khi điểm yếu duy nhất của The Gunners được cải thiện, đội bóng London này sẽ càng vững tâm theo đuổi lối chơi tấn công bão táp đúng như biệt danh “thùng thuốc súng” của mình.

Nguyễn Khánh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang