Những lo lắng về sự vắng mặt của tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas đã được thay thế bằng trận đấu hay nhất của Pháo thủ kể từ đầu mùa giải. Với một cú hat-trick của “chân gỗ” Nicklas Bendtner, một bàn thắng phản công nhanh của Eboue và cú solo hoàn hảo của Samir Nasri, Arsenal đã đánh bại Porto với tỷ số 5-0 qua đó lọt vào vòng tứ kết Champions League.
Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra vô cùng phấn khích trước chiến thắng quá “hoành tráng” của Pháo thủ. “Không phải hoàn hảo nhưng đây là một trong những trận đấu hay nhất của chúng tôi, một chiến thắng thực sự ấn tượng”.
“Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên, gặp một số khó khăn trong khoảng 10 đến 15 phút đầu hiệp hai nhưng bàn thắng của nâng tỷ số lên 3-0 của Nasri đã tạo ra sự khác biệt, và dĩ nhiên trận đấu trở nên rất dễ dàng sau đó”.
Sự trưởng thành vượt bậc của Những tay súng trẻ trong thời gian gần đây khiến Giáo sư muốn được gặp lại Man United hoặc Chelsea, những đội bóng mà Arsenal thất bại trong cả hai lượt trận đi và về tại Premier League, tại vòng tứ kết để chứng minh cho tất cả mọi người thấy, Pháo thủ có thể đánh bại mọi đối thủ vào thời điểm này.
“Tôi đang có một cảm giác rất lạ và sẽ thật tuyệt vời nếu như chúng tôi được gặp một đội bóng Anh ở vòng tiếp theo. Chúng tôi chưa thể đánh bại MU và Chelsea ở mùa giải năm nay, đó sẽ là cơ hội rất tốt để Arsenal chứng tỏ với mọi người rằng, chúng tôi có thể làm điều đó”.
Dương Cưu
Tin khác