>> CĐV Real Madrid 'bỏ phiếu' cho Fabregas và Silva
>> Fabregas nói không với Barca
>> Arsenal chi lương khủng để ‘trói chân’ Fabregas
Lâu nay, Real Madrid luôn coi Fabregas là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của mình. Thế nhưng, Club Blanco luôn vấp phải thái độ phản ứng quyết liệt của phía Arsenal. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Arsene Wenger có thể sẽ để Fabregas tới Bernabeu nếu nhận được khoản tiền 50 triệu euro. Điều này thực sự là tin vui của “Kền kền trắng”.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Club Blanco “tăm tia” tiền vệ đang chơi cho Arsenal. Còn nhớ hồi mùa hè năm ngoái, CT Florentino Perez đã tìm mọi cách kéo Fabregas về sân Bernabeu thi đấu nhưng bất thành. Tuy nhiên, trước phong độ thi đấu rực sáng của Fabregas thời gian gần đây, Real vẫn tiếp tục thực hiện ý đồ chiêu mộ “số 4”. Nếu có được Fabregas, hàng tiền vệ của Real chắc chắn sẽ cải thiện được lối chơi gắn kết. Bởi ai cũng biết Fabregas hiện đang là một trong những nhà kiến thiết tài ba ở khu vực trung tuyến.
Ở một ý nghĩa sâu xa hơn, mua được đội trưởng của Arsenal cũng đồng nghĩa với việc Real Madrid “đập tan” ước muốn của Barcelona – CLB coi Fabregas là cầu thủ cần phải mua về để củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội bóng trong tương lai gần, nhất là khi Xavi chuẩn bị bước sang ngưỡng 30 tuổi. Theo báo chí Tây Ban Nha, CLB xứ Catalan sẵn sàng chi 30 triệu bảng cộng thêm tiền vệ Yaya Toure để có sự phục vụ trở lại của tài năng trẻ do chính mình đào tạo.
Cuối tuần này, NHM Gunners sẽ chào đón sự trở lại của Cesc Fabregas trong trận đấu với West Ham. Đội trưởng Arsenal đã bị tái phát chấn thương gân kheo sau chiến thắng trước Burnley hôm 6/3 và vắng mặt trong hai trận đấu với Porto và Hull City.