Đây là kết quả của lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League diễn ra tối qua tại Zurich, Thụy Sĩ.
Manchester United sẽ hành quân tới sân của Bayern Munich ở lượt trận đầu. Đây là cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng từng làm nên một trận chung kết Champions League trong mơ, với chiến thắng 2-1 huyền diệu của đội bóng nước Anh nhờ hai bàn thắng chớp nhoáng trong những phút bù giờ.
“Đây là một kết quả bốc thăm căng thẳng nhưng cũng đầy thú vị. Manchester United là một đội bóng ở trên đỉnh thế giới. Chúng tôi sẽ phải vận dụng hết khả năng, thậm chí là vượt quá khả năng, nếu muốn qua mặt họ để đi tiếp.
Manchester United là ứng cử viên sáng giá và sẽ thật thú vị nếu chúng tôi có thể lật đổ họ”, Tổng giám đốc Bayern Munich, cựu danh thủ Karl-Heinz Rummenigge bình luận trên trang web của CLB.
Người thắng ở cặp đấu này sẽ chắc chắn gặp một đại diện của nước Pháp ở vòng bán kết, khi mà Olympique Lyon - đánh bại cả Liverpool lẫn Real Madrid ở vòng đấu bảng và vòng knock-out, sẽ đối đầu với Girondins Bordeaux ở trận tứ kết còn lại của nhánh.
Ở nhánh bên kia, Inter Milan nhận được phần thưởng xứng đáng cho việc loại Chelsea khỏi cuộc chơi là một đối thủ khá dễ thở, CSKA Moscow. Nhưng đối thủ tiếp theo của họ sẽ rất khó nhằn.
Cuộc đối đầu được coi là thú vị nhất vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa nhà ĐKVĐ Barcelona và Arsenal, một dịp để đội bóng nước Anh phục thù thất bại 1-2 ở Paris trong trận chung kết Champions League năm 2006 khi mà trận lượt đi tổ chức tại London.
Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao người Pháp Thierry Henry có cuộc trở lại sân Emirates đầy cảm xúc kể từ lúc chia tay đội bóng cũ để đến sân Nou Camp năm 2007. Henry từng là pháo thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Khẩu thần công.
Hồi đầu tháng, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên The Times, Henry thừa nhận ý tưởng sẽ phải đối đầu với những người đồng đội cũ ở sân Emirates thật khó nuốt:
“Tôi sẽ luôn là một CĐV của Arsenal cho tới khi tôi ra đi và nếu bạn hỏi cảm giác của tôi nếu Barcelona và Arsenal gặp nhau ở vòng đấu tới tại Champions League, tôi có thể nói rằng tôi không muốn nghĩ tới khả năng đó chút nào.
Dù tự hào là một cầu thủ Barca song tôi cầu nguyện cho điều đó không xảy ra”.