Argentina nhỉnh hơn, nhưng coi chừng Đức

Xem tin gốc 

Tuổi trẻ - WC 2010 - 24 tháng trước 102 lượt xem

Argentina nhinh hon, nhung coi chung Duc

TT - Maradona đang cực kỳ vui vẻ trước trận gặp Đức. Argentina với nhiều ngôi sao dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn Đức đang được đánh giá rất cao. Nhưng hãy cẩn thận với các đôi chân trẻ trung của người Đức.

Argentina - Đức: 21g ngày 3-7 trên VTV2, HTV2 và VTC - HD9 Ngôi sao Messi vẫn chưa ghi bàn sau bốn trận vừa qua, nhưng những pha đi bóng kỹ thuật cùng những đường chuyền “chết người” của số 10 này khiến hàng tấn công của Argentina nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bằng chứng là cho đến thời điểm này, Argentina là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất (10 bàn), sút nhiều nhất (75 cú sút, có 36 cú sút đúng mục tiêu). Trong đó cặp tiền đạo Gonzalo Higuain và Carlos Tevez đã sáu lần sút tung lưới đối phương. Một hiệu suất ghi bàn đáng nể. Chút lo lắng cho HLV Maradona và các CĐV Argentina khi Messi bị cảm lạnh hai ngày trước khi trận đấu diễn ra. Bác sĩ đội tuyển Argentina - ông Donato Villani cho biết trên Hãng tin AFP: “Messi phải ngồi ngoài trong buổi tập hôm thứ năm vì có triệu chứng cảm lạnh, nhưng không có gì nguy hiểm”. Ngay như Maradona cũng không có vẻ gì là lo lắng cho trận đấu cực kỳ quan trọng phía trước: “Chúng tôi biết là tuyển Đức khác hẳn Mexico. Họ mạnh hơn hẳn nhưng chúng tôi đã có cách đánh bại họ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện mình là đội bóng tốt nhất khi đối đầu với tuyển Đức”. Không có nhiều cá nhân hơn đối phương, nhưng tuyển Đức lại cho thấy là đối thủ khó chịu với sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng lối chơi phòng ngự phản công lợi hại. Lukas Podolski, Miroslav Klose, Philipp Lahm đang là chỗ dựa cho những tài năng trẻ Thomas Mueller, Mesut Ozil tỏa sáng trong những trận đấu vừa qua. Trong đó, cầu thủ 21 tuổi Ozil đang nổi lên như là một trong những tiền vệ làm bóng tốt nhất World Cup 2010. Đội trưởng Philipp Lahm hào hứng tuyên bố đây là đội tuyển Đức mạnh nhất mà anh từng thi đấu. Nhưng tuyển Đức cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng sau chiến thắng 4-1 trước tuyển Anh ở vòng 2 - chiến thắng mà họ chơi với lối chơi nhanh và đầy sáng tạo. Tiền đạo Lukas Podolski và Ozil đã vắng mặt trong buổi tập của tuyển Đức mới đây vì có dấu hiệu bị căng cơ và sự mệt mỏi. Tiền đạo Cacau thì chắc chắn vắng mặt trong trận đấu với Argentina vì chấn thương bắp đùi. Ngoài cuộc chạm trán ở tứ kết World Cup 2006, cả hai đội từng gặp nhau trong hai trận chung kết World Cup. Năm 1986, Argentina thắng Đức 3-2, và bốn năm sau đó Đức thắng lại 1-0 bằng quả phạt đền muộn phút 85. Maradona đều là ngôi sao trong cả hai kỳ World Cup 86 và 90 đó. Bây giờ ở cương vị HLV, “cậu bé vàng” cũng đang khiến cho cả đất nước Argentina hi vọng với màn trình diễn ấn tượng trong bốn trận đấu vừa qua. Điệu tango của người Argentina dường như đang “nhảy múa” tại World Cup 2010. Nhưng đêm nay có thể họ sẽ bị ngáng chân bởi “cỗ xe tăng” Đức. NGUYÊN KHÔI _____________________ Chuyên gia bóng đá Việt Nam phân tích: Sẽ có nhiều bàn thắng * Ông Đoàn Minh Xương (giảng viên Đại học TDTT TP.HCM): “Đức và Argentina đang là hai đội bóng có nhiều bàn thắng nhất giải, được dẫn dắt bởi hai HLV đều chủ trương đá tấn công nhưng với hai trường phái khác nhau. Đức dù có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình chính nhưng chơi chững chạc, sắc sảo, uyển chuyển và rất hiệu quả. Trong khi đó, Argentina sở hữu ba tiền đạo có thể nói là xuất sắc nhất thế giới hiện nay gồm Messi, Tevez và Higuain. Do vậy, đây sẽ là trận đấu có thể gọi là rượt đuổi ngoạn mục về tỉ số và chắc chắn có nhiều bàn thắng khi đôi bên cùng chơi tấn công. Dự đoán hòa 2-2 sau 120 phút. Nhưng có thể Messi sẽ tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở giờ đấu thêm”. * HLV Nguyễn Văn Sỹ (Hà Tĩnh): “HLV Joachim Loew hẳn có cái lý và niềm tin sắt đá mới dám mang đến World Cup kỳ này những cái tên lạ hoắc, một sức trẻ đại diện cho thế lực mới của bóng đá Đức mà tiêu biểu là Ozil, Muller. Tôi có cảm giác như Đức đang chơi thứ bóng đá được lập trình sẵn: tấn công đa dạng và biến hóa, thể lực dồi dào. Mùa này, Đức chơi không cứng nhắc và bằng chứng là họ từng nhiều lần mang đến cảm giác ngất ngây cho người xem bằng những pha tấn công uyển chuyển, mềm mại nhưng sắc như dao cạo. Chìa khóa thắng trận cho Argentina, theo tôi, nằm trong đôi chân của Messi. Đó chính là linh hồn trong thế công của đại diện Nam Mỹ. Hóa giải khả năng công phá của Messi, không cần phải chơi băm bổ mà chỉ cần đeo bám thật sát để gây áp lực và khó khăn trước khi Messi tỉa bóng cho đồng đội. Miếng đánh lợi hại của Messi, theo góc nhìn của tôi, là đi bóng xuống cánh phải rồi kéo ngược vào đầu vòng 16,50m và dứt điểm từ xa. Nếu trung vệ của Đức tỉnh táo, chỉ cần lấp đầy khoảng trống giữa sân sẽ hóa giải được miếng đánh này vì khi đó Messi buộc phải tỉa bóng ra nơi khác. Tôi dự đoán Argentina thắng bởi bản lĩnh và độ tinh quái”. * HLV Nguyễn Văn Dũng (Trung tâm đào tạo trẻ Ninh Bình): “Thông tin Cacau, Podolski chấn thương, nghỉ tập làm nặng lòng những ai yêu đội Đức, trong đó có tôi. Đặt lên bàn cân, Argentina nhỉnh hơn thấy rõ với siêu sao Messi. Nhưng tôi tin là Đức sẽ làm nên chuyện, dù rất khó. Thật thú vị khi sức tấn công nhịp nhàng, chính xác với độ hiệu quả cao của Đức nằm trong đôi chân của cặp cầp thủ trẻ Mueller - Ozil. Họ chơi bóng chân phương, không hoa mỹ với tư duy đưa bóng nhanh về phía trước để sớm tiếp cận khung thành đối phương. Tôi đặt cửa thắng cho đội Đức trẻ trung, giàu sức sống”. S.H. lược ghi _____________________ Bốn “điểm nóng” trên sân Đó sẽ là nơi diễn ra những cuộc cạnh tranh khốc liệt, hứa hẹn quyết định cho cả trận đấu giữa Argentina với Đức vào đêm nay 3-7... Lionel Messi (Argentina) - Mesut Ozil (Đức) Tiền vệ Lionel Messi chính là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Ngôi sao 23 tuổi này là một trong số ít cầu thủ đã chơi trọn 360 phút cho đội tuyển Argentina kề từ đầu giải, với quãng đường di chuyển tổng cộng 33,28km, thực hiện được 267 đường chuyền cho đồng đội. Với kỹ thuật cá nhân siêu việt và tốc độ tuyệt vời, Messi cũng chính là trung tâm phân phối bóng cho cả đội. Do đó nếu Messi bị vô hiệu hóa, xem như Argentina đã suy giảm 50% sức mạnh. Còn Mesut Ozil lại là một trong những cầu thủ trẻ chơi hay nhất tại giải đến thời điểm này. Khả năng cầm trịch tốt và nhãn quan chiến thuật sắc bén là ưu điểm của tiền vệ 21 tuổi này. Nhưng xét kinh nghiệm chinh chiến và khả năng tạo đột biến thì Ozil lại không thể so sánh với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Đánh giá khả năng của từng cầu thủ theo thang điểm 10: Messi: 9 điểm, Ozil: 6 điểm. Martín Demichelis (Argentina) - Miroslav Klose (Đức) “Vua chơi đầu” Miroslav Klose sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 100 trong màu áo tuyển Đức. Trong suốt 99 trận cầu đã qua, cầu thủ này ghi tổng cộng 50 bàn thắng và đang đứng thứ hai trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Đức từ trước đến giờ. Klose luôn được mọi người nhớ đến với khả năng chơi đầu tuyệt vời và được xem như con bài chiến lược của người Đức. Trong khi đó, Demichelis chính là điểm yếu nhất của Argentina tại giải với những pha xử lý vụng về thiếu an toàn. Có một điều thú vị khi Demichelis và Klose vốn là đồng đội của nhau trong màu Bayern Munich, nên họ rất hiểu nhau và cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đánh giá: Klose: 7 điểm, Demichelis: 5 điểm. Angel di Maria (Argentina) - Philipp Lahm (Đức) Hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm của tuyển Đức là chốt chặn chắc chắn với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu quốc tế. Ngoài ra với kỹ thuật rất tốt nên Lahm thường xuyên dâng cao tấn công gây khốn đốn cho hàng thủ đối phương. Đối mặt với Lahm ở hành lang cánh trái là tiền vệ Angel di Maria đang được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới. Ở những trận đấu đầu tiên tại giải, tiền vệ 22 tuổi này cũng chơi rất hay và được HLV Maradona đánh giá cao. Đánh giá: Lahm: 8 điểm, Di Maria: 7 điểm. Higúain (Argentina) - Per Mertesacker (Đức) Higuain đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với bốn bàn thắng. Đây là mẫu cầu thủ rất nhạy trong việc chớp thời cơ ghi bàn, và nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt nên chân sút 22 tuổi này có khả năng tác chiến độc lập cao. Higuain sẽ là mối đe dọa cho tuyển Đức, mà cụ thể là vị trí trung vệ Per Mertesacker. Mertesacker có chiều cao 1,98m và thể hình như một hộ pháp, nhưng trung vệ 25 tuổi này lại rất vụng về và khả năng xoay xở chậm. Đánh giá: Higúain: 8 điểm, Mertesacker: 5 điểm. QUỐC THẮNG Trận đấu của Messi Cách đây đúng bốn năm, Lionel Messi ngồi trên băng ghế dự bị với đôi mắt buồn bã nhìn Argentina bị “cỗ xe tăng” Đức qua mặt trong trận tứ kết World Cup 2006. Giờ đây, Messi đã là một ngôi sao lớn, một tên tuổi được HLV Diego Maradona và cả đất nước Argentina kỳ vọng sẽ dẫn dắt Argentina đòi thành công món nợ bốn năm trước. “Giờ tôi đã có cơ hội ra sân. Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cá nhân tôi và đội tuyển” - Messi nói với hãng thông tấn Đức DPA. Chưa bao giờ Messi chơi hay trong màu áo đội tuyển như World Cup lần này - đó chính là cơ sở để người dân xứ sở điệu tango càng thêm hi vọng vào anh. Với đôi chân nhảy múa, cái đầu tinh quái, khả năng chuyền bóng chính xác đến từng centimet..., Messi đã hớp hồn mọi khán giả, cả những người khó tính nhất. HLV Diego Maradona nói rằng khi Messi có bóng, điều đầu tiên ông nghĩ tới là khung thành đối phương sắp chao đảo. Maradona tin tưởng Messi đến độ ông không hề căn dặn anh điều gì trước khi ra sân. Ông chỉ nói đơn giản: “Cậu cứ đá thoải mái như cậu muốn làm”. Tuy nhiên, có một chuyện khiến những con tim yêu Argentina rất lo âu là khi gánh nặng được đặt cả trên đôi vai Messi, ngôi sao này sẽ cảm thấy trách nhiệm nặng nề, bị sức ép tâm lý và có thể... tắt tiếng! Bằng chứng rõ ràng nhất là dù chơi rất hay từ đầu giải đến nay nhưng Messi vẫn chưa có bàn thắng, trong khi các tiền đạo Carlos Tevez, Gonzalo Higuain, thậm chí cả lão tướng Palermo và hậu vệ Gabriel Heinze đều đã ghi bàn. Nỗi lo càng thêm lớn vì trước trận đấu này cái tên Messi tràn ngập trên mặt báo, hình ảnh anh luôn là tâm điểm trên các kênh truyền hình lớn. Tuy nhiên cũng chính điều này, nhiều người càng muốn thấy Messi cần phải chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao lớn - người thâu tóm mọi danh hiệu của bóng đá thế giới năm 2009. Messi cần hiểu rằng đây là thời điểm tốt nhất để anh chứng minh giá trị của cầu thủ số 1 thế giới. Sẽ không quá lời khi nói rằng: trận đấu đêm nay là của Messi. DUY BÌNH Chơi World Cup cùng Tuổi Trẻ Mobile Chỉ với 5.000 đồng/tin nhắn, bạn có thể tham gia chương trình dự đoán kết quả cùng Tuổi Trẻ Mobile theo cú pháp sau: Soạn KQ gởi 6577 (trong đó: 1: đội 1 thắng, 2: đội 1 thua, 0: hai đội hòa). Ví dụ: Mã trận đấu giữa hai đội Hy Lạp - Hàn Quốc là 1. Để dự đoán đội Hy Lạp thua đội Hàn Quốc và có 2.900 người dự đoán giống bạn, soạn tin: KQ 1 2 2900 gửi 6577. Thời gian nhắn tin hợp lệ được tính cho đến phút 80 của trận đấu. Chương trình này chỉ áp dụng với một số trận do BTC đưa ra. Bạn đọc nhớ đón xem thông tin trên Tuổi Trẻ Online, Phụ trương Tuổi Trẻ World Cup 2010, và Tuổi Trẻ nhật báo để biết lượt trận cần dự đoán. Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin bình luận từng phút trên trang World Cup 2010 hoặc qua phiên bản mobile: m.tuoitre.vn do các chuyên gia trong nước và nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện xuyên suốt các trận đấu. Cài đặt trên điện thoại di động bằng cách soạn tin nhắn TTM gởi 6377 (3.000 đồng/tin), sau đó bấm vào biểu tượng Tuổi trẻ Mobile xuất hiện trên điện thoại của bạn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang