Argentina – Đức: Thán phục cỗ xe tăng! (Kèm video)

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 24 tháng trước 578 lượt xem

Argentina – Duc: Than phuc co xe tang! (Kem video)

(24h) - 4-0, một tỷ số không tưởng trong một trận đấu được coi là kinh điển của bóng đá thế giới, nhưng điều đó lại là sự thật. Một sự thật của vinh quang chói lọi dành cho cỗ xe tăng Đức nhưng lại là sự thật quá phũ phàng và đau đớn cho các vũ công Tango, Argentina.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h.

Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010

Cách đây 20 năm, tại trận chung kết World Cup 1990 với đại kình địch Đức, Maradona đã khóc bởi đội bóng của ông đã thất thủ đầy tiếc nuối với chỉ 1 bàn thua cách biệt trên chấm penalty oan nghiệt. Nhưng ở lần tái đấu này, ông đã không khóc (hoặc chưa khóc) bởi đơn giản Argentina đã thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của “cỗ xe tăng”. 4-0 quả là một tỷ số kinh hoàng nhưng lại là hợp lí nếu nhìn vào những diễn biến trên sân Green Point.

Nỗi buồn vô bờ của người Argentina...

NHM chờ đợi vào một trận cầu mãn nhãn đẹp mắt, giàu kịch tính và hấp dẫn như cuộc gặp “thượng đỉnh” giữa Hà Lan và Brazil hôm trước nhưng tất cả đã phải thất vọng bởi đơn giản, người Đức tỏ ra quá mạnh trong lần tái ngộ này. Người ta đã không còn nhận ra một Argentina bùng nổ trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự như đã từng làm ở 4 trận đấu trước mà thay vào đó là hình ảnh một đội bóng nhạt nhòa, thiếu ý tưởng với nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ các cầu thủ, đặc biệt sau khi họ bị dẫn bàn từ khá sớm. Hàng thủ chắc chắn của Argentina trong những trận đấu trước có lẽ chưa gặp phải hàng tấn công “khủng” nên chưa được kiểm chứng thực lực và trong trận đấu hôm nay, khi đối đầu với “dàn pháo” thượng thặng của cỗ xe tăng, hàng thủ ấy đã bị vỡ vụn. Bàn thua ngay ở phút thứ 3 đã cho thấy sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự và họ đã phải trả giá. Lúc này NHM chờ đợi dàn tấn công mạnh nhất giải đấu với 10 bàn thắng ghi được sẽ thể hiện như thế nào nhưng đáp lại chỉ là những pha tấn công thiếu sắc bén và rời rạc.

Sớm có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Đức tỏ ra rất thoải mái về mặt tâm lí và hoàn toàn chủ động trong lối chơi. Họ đã thành công trong việc đánh phủ đầu đối thủ và làm giảm tối đa sự hưng phấn của các vũ công tango. Và với những người nghệ sĩ, khi tâm lí bị gò bó và không có được trạng thái thăng hoa, vũ điệu tango mê đắm sẽ chỉ còn lại sự bối rối, lúng túng và loạn nhịp, ngay cả với vũ công xuất sắc nhất Lionel Messi. Ngột ngạt giữa hàng phòng thủ dày đặc của đối thủ, đôi chân thiên thần của cầu thủ số 1 thế giới không có lấy một khoảng trống để phô diễn. Và khi Messi im tiếng, những sát thủ như Higuain hay Tevez cũng không thể phát huy khả năng săn bàn đáng sợ của mình. Những pha lên bóng của Argentina chỉ mang tính cá nhân chứ không phải là thành quả của những pha phối hợp nhuần nhuyễn như ở các trận đấu trước đó. Đối lập lại, người Đức không chỉ nhỉnh hơn đối thủ về tính đột biến của các pha lên bóng tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự mà họ còn hơn hẳn Argentina về lối chơi đồng đội.

...đối lập hoàn toàn với niềm hạnh phúc dâng tràn của ĐT Đức

Hãy cứ nhìn Mueller hay Podolski lùi sâu tranh chấp như những hậu vệ thực thụ mới thấy quyết tâm hừng hực của các cầu thủ Đức là như thế nào. Bản lĩnh và tinh thần của các học trò trẻ của HLV Joachim Loew là một điều nghi ngại mà NHM dành cho đội tuyển Đức nhưng trong trận đấu này, họ đã cho thấy một cái đầu lạnh và tỉnh táo để hóa giải mọi pha tấn công của đội bóng áo sọc xanh trắng. Các vũ công Tango cứ miệt mài tấn công, miệt mài lên bóng nhưng vô hiệu, và đó chính là cơ sở để những cỗ xe tăng được trang bị động cơ của chiếc F1 mở những đợt phản công thần tốc đánh vào hàng thủ mỏng manh ở tuyến dưới. 3 bàn thắng đến như hệ quả tất yếu khi thủ môn tột nghiệp Romero luôn phải đối mặt với ít nhất 3 cầu thủ tấn công của tuyển Đức mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết nào. Trên sân, các cầu thủ lúng túng và rối bời bao nhiêu thì trên băng ghế chỉ đạo, Maradona cũng thất thần như hóa đá bấy nhiêu. Có lẽ ông không thể tin nổi vào những gì đã diễn ra trong trận đấu. Maradona luôn tin vào Chúa và đã từng tuyên bố Chúa sẽ giúp Argentina của ông lọt vào đến trận chung kết nhưng có vẻ như trong trận đấu này, Chúa đã vắng nhà và bỏ mặc những học trò tội nghiệp của ông thi đấu như những kẻ vô hồn trên SVĐ Green Point.

Thất bại tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Đức đã kéo dài thêm giấc mơ vô địch của người Argentina, Maradona vẫn chưa thể gia nhập ngôi nhà huyền thoại dành cho những nhà vô địch thế giới trên cả cương vị cầu thủ và HLV. Còn với người Đức, chiến thắng hoàn hảo này đã cho thấy họ mới là ƯCV sáng giá nhất cho ngôi vị bá chủ bóng đá thế giới. Chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi và thiên đường sẽ mở ra trước mặt. Tiến lên cỗ xe tăng!

Chung cuộc: Đức 4-0 Argentina

Ghi bàn

Đức: Thomas Muller (3'), Miroslav Klose (68', 89'), Arne Friedrich (74')

Đội hình ra sân:

Argentina: 22 Sergio Romero, 4 Nicolas Burdisso, 6 Gabriel Heinze, 2 Martin Demichelis, 14 Javier Mascherano, 20 Maxi Rodriguez, 10 Lionel Messi, 7 Angel Di Maria, 9 Gonzalo Higuain, 11 Carlos Tevez, 15 Nicolas Otamendi.

Đức: 1 Manuel Neuer 3 Arne Friedrich 17 Per Mertesacker 20 Jerome Boateng 16 Philipp Lahm 7 Bastian Schweinsteiger 6 Sami Khedira 8 Mesut Ozil 13 Thomas Muller 11 Miroslav Klose 10 Lukas Podolski

Thông số trận đấu:

HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Cụm từ
Từ chuyên môn
Tên người
Tổ chức
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang