Áo đỏ về tay Mai Nguyễn Hưng

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 5 lượt xem 1 tin đăng lại

Một ngày sau chặng đua thứ năm cực kỳ hấp dẫn khi tay đua nội Đỗ Tuấn Anh bất ngờ vượt mặt tay đua Philippines do lơi chân ăn mừng ở gần đích đến, thì sáng qua (14.3), các cua rơ lại lên yên chinh phục chặng đua thứ sáu từ TP.Tuy Hòa về TP.Nha Trang dài 134km.

Đây là chặng đua được xem là có tính quyết định cho danh hiệu áo đỏ - vua leo núi của cuộc đua lần này và Mai Nguyễn Hưng đã đoạt chiếc áo đỏ - vua leo núi với tổng điểm là 46.

Trở lại với cuộc đua vào địa phận Khánh Hòa, các tay đua 7 và 11 Columbia – Philippines một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của mình, khi liên tục tấn công để tạo ra những nhóm nhỏ xuyên suốt. Được sự hỗ trợ khá tốt của đồng đội, Lê Văn Duẩn từ nhóm 2 đã nhập vào nhóm đầu để có thể về nhất cá nhân, kéo điểm tổng sắp cho BVTV Sài Gòn 1.

Tuy nhiên, khi cách đích 6km, Mai Nguyễn Hưng - tay đua nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho anh bất ngờ bị nổ vỏ xe. Đỗ Tuấn Anh tiếp tục chứng tỏ kinh nghiệm trận mạc của mình khi băng qua các tay đua khác để cán mức đầu tiên với thành tích 3.12.48, giúp Domesco Đồng Tháp giữ được vị trí nhất đồng đội. Như vậy, sau 6 chặng đua, áo vàng vẫn thuộc tay đua Mông Cổ Tuguldur.

Hôm nay (15.3), đoàn đua sẽ nghỉ tại TP.Nha Trang trước khi bước vào chặng 7 từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đi TP.Phan Rang – tháp Chàm (Ninh Thuận) vào ngày 16.3.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang