Trên những chiếc xe môtô và máy kéo, khoảng 20 ngàn người biểu tình từ khắp các miền quê Thái Lan lại đổ về Bangkok nhằm bảo đảm nguồn lực cho các chiến dịch chống đối và gia tăng sức ép đối với chính phủ. Họ lên kế hoạch tạo thành một vành đai dài 70 km xuyên từ điểm tập kết vào đến trung tâm thành phố, qua khu thương mại. Họ cho rằng, chỉ có giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử mới có thể khôi phục lại sự toàn vẹn trong xã hội Thái Lan.
UDD đã yêu cầu người biểu tình giữ vững nguyên tắc "Ba không" trong quá trình tuần hành, đó là: Không tức giận, Không bạo lực và Không phản ứng nhằm đảm bảo cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, nhiều người dân thủ đô đã tỏ ra mệt mỏi với cuộc biểu tình này.
Ông Preecha Sukouan, Chủ tiệm bán quần áo: "Tôi thật khó khăn vất vả mới đến được cửa hàng để làm việc. Họ có thể cảm thấy biểu tình là ổn thỏa, nhưng với tôi thì không, họ nên biểu tình tại một số địa điểm và trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày thôi".
Chatree Chanthorn, Người dân Bangkok: “Hành động kiểu này sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp hơn cả. Nó không giúp giải quyết vấn đề đâu. Mà chỉ tạo ra thêm xung đột mà thôi".
Nhà chức trách Bangkok và cảnh sát giao thông đã khuyến cáo người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc ở nhà trong dịp cuối tuần này. Bản thân thủ tướng Abhisit Vayjajiva suốt một tuần qua cũng phải sống và làm việc trong một căn cứ quân sự để tránh đoàn người biểu tình.
Tác giả : Hồng Mỹ