Anh trai tôi rất hay chửi bới người khác

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 36 tháng trước 102 lượt xem

Hễ không vừa lòng là anh lại lớn tiếng mắng chửi. Chỉ cần sai ý mình là anh dùng những từ ngữ vô văn hóa chỉ trích từ người này đến người khác.

Người gửi: Vân

Email: nhoc_con_loc_choc...@yahoo.com

Tôi có 1 người anh hai, anh lớn hơn tôi rất nhiều nên anh đã đi làm trong khi tôi vẫn còn là 1 cô bé trung học. Anh tôi có tật xấu từ bé đến lớn không thể sửa: nóng tính vô điều kiện. Trong nhà anh không nể ai hết, ngay cả mẹ. Mẹ tôi cũng không phải là người dễ tính, mẹ và anh hai rất hay cãi nhau. Nhưng lắm lúc, anh hai lên cơn không kiềm được là mẹ tôi phải nhượng anh hai. Vì anh hai là người không kiềm chế được bản thân, hễ giận là anh có thể đánh bất kì ai và bất kì lúc nào. Không ai có thể can được anh...

Vì ba mẹ tôi muốn tôi tự lập nên đã cho tôi ở riêng. Nhưng cũng vì tôi còn phải đi học, nhà cửa bỏ bê thế không an tâm nên ba mẹ tôi đã thuê dì người làm canh nhà cho tôi. Nhà rộng, trống không ai dùng. Anh hai tôi xin mướn ba mẹ tôi phòng khách đặng để xe hơi. Ba mẹ tôi đồng ý vì có gì anh hai tôi đi đi về về xem tình hình sống của tôi. Tôi cũng đã đồng ý, nhưng nghĩ lại tôi hối hận biết bao. Anh lúc nào cũng đi làm về xong để xe đó đi nhậu với bạn bè. Đến tận khuya mới về lấy xe. Có những hôm, tôi chờ cửa không được đành đóng cửa đi ngủ trước. Y như rằng anh hai thường nóng lên chửi mắng tôi kêu rằng có đứa em vô dụng rồi dùng những từ ngữ vô văn hóa chỉ trích tôi. Biết tính anh hai, tôi chỉ biết im lặng đứng nghe.

Không phải là tôi không nói ba mẹ, tôi có nói đấy. Rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng có nói hay không, ba mẹ tôi cũng chỉ biết im lặng chẳng thể làm gì hơn. Mọi người không nói, càng ngày anh hai càng làm tới. Ai nấy đều bức xúc với những lời lẽ của anh hai, ai cũng nói rằng anh hai thật khó dạy. Vì tôi là người hay gặp anh hai nhất, nên cũng có thể nói tôi là người bị mắng nhiều nhất và cũng là người bức xúc nhất. Nhưng chuyện khiến tôi shock nhất là việc anh hai tôi chửi bới và ném vật nặng vào dì người làm chỉ vì đóng cửa sớm.

Hôm đó cũng tầm khoảng gần 9 giờ, bố tôi tiện đường đi công tác về sang thăm tôi. Vì nhà thì to mà lại chỉ có hai người ở nên ba tôi hôm đó kêu tôi đóng cửa sắt xuống sớm cho ba an tâm đi về. Tôi bảo rằng sợ anh về lấy xe, ba tôi vẫn cứ bảo đóng đi rồi ba gọi cho anh hai. Nhưng lúc đó, anh đang còn dở cuộc vui nên chỉ bắt lên nghe cho có rồi cúp. Anh không thèm để lại trong đầu những gì ba tôi nói. Chỉ được nửa tiếng sau khi bố tôi đi, thì anh hai về. Lúc đó tôi đang mải xem phim trong phòng nên không hề hay biết gì. Dì người làm lúc đó đang tắm, anh hai tôi về thấy cửa đóng sớm. Kêu thì không ai trả lời, tức mình anh hai dùng chân đạp cửa sắt ầm ầm. Dì người làm la từ trong phòng tắm rằng chờ dì chút. Đến khi dì ra, mở vừa xong 2 nấc khóa anh hai tôi đã mở bậc cửa vào mắng mỏ dì.

Dì vừa sợ vừa tức, dì đành im lặng kiềm chế rồi đi vào bếp. Đến khi anh hai tôi lại dùng những từ ngữ vô văn hóa ấy, dì giận quá nên cãi lại. Nghe tiếng xe chạy vào nhà, tôi đinh ninh anh đã về. Tôi thử chạy xuống xem, tôi vừa chạy xuống đã thấy anh hai tay cầm vật nặng đi thật nhanh vào bếp. Tôi vì quá quảng hốt, đã chạy theo anh giữ anh lại. Đúng như tôi đoán, anh đã định đánh dì người làm nhà tôi. Tôi can anh thì anh đập đồ và la hét mắng tôi rồi bỏ đi. Tôi đã rất giận anh, sau chuyện đó anh không về để xe ở nhà tôi nữa.

Tôi không thèm nhắc đến anh sau chuyện đó. Ai hỏi gì về anh tôi đều vờ không biết. Nhưng đến giờ cứ nghĩ đến anh là tôi lại bị ám ảnh chuyện dì người làm nhà tôi. Dì cũng rất sợ nhưng dì đã cố quên và tiếp tục làm ở nhà tôi vì dì thương tôi. Từ bé đến lớn tôi luôn quý anh hai. Nhưng sau chuyện đó, tôi không nghĩ là mình lại có một người anh như vậy...

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang